$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tẩy sạch cái bên trong trước. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 152 | Cật nhập lần cuối: 8/26/2020 9:47:11 AM | RSS

Mt 23, 23-26

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.”

Thoáng khi nghe đọc đoạn Tin Mừng, có lẽ chúng ta cảm thấy nặng nề vì những lời Chúa Giêsu nói. Những cụm từ “khốn cho các người...” như là một lời nguyền rủa chăng? Nhưng không, thực ra đó là những lời của lòng thương xót mà Chúa Giêsu dành cho những kinh sư và người Pharisiêu. Đó là những lời của lòng thương xót, là những lời dạy để cảnh tỉnh những kinh sư và Pharisiêu mà Chúa Giêsu muốn cho họ nhìn lại chính mình để sửa đổi, và để đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người. Và đó cũng là những lời cảnh tỉnh để cật vấn chúng ta mà Chúa muốn tôi và bạn cùng nhìn lại và sửa đổi chính mình.

Với hai lần Matheu lập lại hai lần cụm từ “khốn cho các ngươi”, điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chống lại thái độ giả hình, thói đạo đức giả của những người kinh sư và Pha ri sieu, giữa lời và hành động, giữa cái bên trong và cái bên ngoài.

Cái “khốn” thứ nhất chính là giữa lời và hành động, hai thứ bất nhất với nhau nơi những kinh sư và Pharisiêu. Họ chú ý đến chi tiết đến việc giữ luật nộp thuế thập phân, bạc hà…thế nhưng chẳng màng tới đến việc phải sống công bình, có lòng thương xót, sự thành tín. Đúng là “khốn thật”! Bởi những điều quan trọng lớn lao họ cần phải sống để được Chúa cứu độ thì họ lại không màng, nhưng lại để tâm đến việc những cái chi tiết, nhỏ nhoi.

Thêm nữa, mà Chúa Giêsu chống lại sự bất nhất giữa cái bên trong và bên ngoài của những kinh sư và Pharisiêu khi mà họ chỉ quan tâm đến cái “sạch” bên ngoài, nhưng lại chẳng bận tâm xem bên trong mình đã sạch hay không, để mà tẩy rửa, để thay đổi và làm mới lại chính mình. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã từng nói đến trong bài giảng trên Núi (x. Mt 5:21-22, 27-28)

Ngày hôm nay, chúng ta có nhận ra nơi mình có hình bóng của những kinh sư và Pharisiêu? Có chăng kiểu: chúng ta quan tâm đến việc này công kia, cố gắng họp hành đầy đủ, giữ luật hội đoàn, nhưng chúng ta dễ dàng bơi tội của người khác để phê bình, để chỉ trích, kết án? Chúng ta dễ bỏ nhiều tiền để làm công đức, nhưng chúng ta lại trả lương rẻ mạt cho người nghèo, hay không để ý đến những khoản đền bù độc hại cho công nhân trong môi trường làm việc dễ bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe?... Có chăng chúng ta nói lời hay, ngọt dẻo, xem ra thánh thiện, nhưng bên trong, chúng ta cũng đầy dẫy những bụi bặm, nhếch nhác của sự ganh tỵ, chứa đựng những ý nghĩ xấu và nhơ bẩn?

Xin Chúa ban cho chúng ta biết tẩy rửa tâm hồn mình, để cái bên trong đã sạch, đã đẹp sẽ phản chiếu ra bên ngoài những điều tốt đẹp. Xin Chúa cũng cho chúng ta biết chọn lựa sống công bằng, lòng thương xót, nhân hậu với tha nhân hơn để chúng ta cũng được Chúa xót thương và xóa bỏ những “tội khốn” mà chúng ta đã vấp phải. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P