$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tạm thời và vĩnh cửu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 34 TN C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 140 | Cật nhập lần cuối: 11/26/2019 8:26:44 AM | RSS

Luca 21,5-11

"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. (c.6)

Ngược lại với những gì thiên hạ đang trầm trồ về kiệt tác của thành Giê ru sa lem, xem thành như một biểu tượng của của một niềm kiêu hãnh, cái đẹp từ những viên đá quý do dâng cúng mà xây nên…Chúa Giê su lại tiên báo về cái kết của sự vật, của những gì thuộc trần gian, của niềm kiêu hãnh rồi cũng tan biến, của cái đẹp nguy nga rồi cũng bị sập đổ…những gì thuộc tạm thời vẫn chỉ có giá trị tạm thời, bị tan hoang, và biến mất "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. (c.6)

Trước Thiên Chúa, Đấng là chủ của thời gian và không gian, Đấng là chủ của sự vĩnh cửu, ngoài ra, chẳng có gì trên mặt đất này, bao gồm hết tất cả vũ trụ và mọi thứ Người tạo dựng, đều chỉ là mong manh, tạm thời so với điều vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Những gì tôi có, bạn có, kể cả tiền giàu như núi, mà mấy đời con cháu cũng chẳng tiêu xài hết; kể cả quyền hành nắm giữ xem ra lừng lẫy rồi cũng sẽ trở về con số không, cho đến sức khỏe dù có thọ đến 100 hay hơn nữa…tất cả chỉ là tạm thời, trả lại điểm không mà nó đã sinh ra, mà người ta vẫn gọi nó là vô thường.

Trở lại với sứ điệp của Tin Mừng hôm nay, trong những ngày cuối năm Phụng vụ, chúng ta nghe đọc, cầu nguyện với những bài Tin Mừng như thể ngày tận thế đang đến. Nhưng đó là những cảnh báo của Chúa Giê su không chỉ với người đồng thời với Ngài, nhưng còn dành cả cho chúng ta nữa.

Đến một ngày nào đó, mọi thứ chúng ta sở hữu rồi ra không. Đến một ngày nào đó, sự sống trần gian rồi cũng sẽ thõng tay xuống, ra đi về với cát bụi…

Còn lại gì mang theo vào bên kia cánh cửa, nếu không phải là tình yêu chúng ta vẫn dành cho Thiên Chúa, với một cuộc đời tín trung trong đời sống đạo, với những giá trị Tin Mừng, cố gắng sống yêu thương, lòng bao dung, công bằng và bác ái với mọi người.

Những gì là loạn lạc, là chiến tranh, bắt bớ, sự dữ xảy ra vì hận thù hay chỉ vì đức tin kiên trung của chúng ta…rồi cũng sẽ chấm dứt thay thế cho sự vĩnh cửu của hân hoan trong vương quốc của Thiên Chúa.

Thế nên,

Đừng bám víu vào những gì đang ở đây, có đó …để chúng ta nhẹ bước đi về hướng vĩnh cửu nơi Thiên Chúa mà thôi.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P