$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lc 5, 33-39

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 59 | Cật nhập lần cuối: 10/12/2021 11:22:27 AM | RSS

MỚI – CŨ
Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên
Lc 5, 33-39

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc ăn chay khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 6, 34)
Theo truyền thống Do Thái, việc ăn chay luôn mang ý nghĩa là mong chờ sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Vì thế, đây là một trong những lý do mà người biệt phái và luật sĩ lên tiếng thắc mắc khi thấy môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay. Chính trong bối cảnh này, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời bằng cách đặt một câu hỏi để dẫn họ tới một vấn đề lớn hơn: Ngài chính là Đấng Mêsia, là Tân Lang đang ở giữa họ, ở với họ, nên họ không cần chờ mong, và vì thế, không cần phải ăn chay nữa!.
Người Pharisêu đã để cho lề luật làm chủ mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của họ. Họ không nhận ra Đấng Mêsia đang hiện diện trước mắt vì họ thấy Đức Giêsu quá đỗi bình dân, xuề xoà và đời thường chứ không uy nghiêm, oai hùng, mạnh mẽ như họ hình dung. Họ không thể thay đổi não trạng để chấp nhận thời đại mới đã đến, và Đấng mà muôn dân mong chờ đang ở đây, giữa họ. Đức Giêsu chỉ yêu cầu họ không gì khác hơn là sự hoán cải tận căn, chứ không chỉ giữ luật hình thức qua việc chau chuốt những thứ bên ngoài. Nhờ đó, họ có thể nhận ra Ngài, chấp nhận Ngài và làm theo giáo huấn của Ngài với một tinh thần và thái độ mới.
Vì thực, chẳng ai muốn người đến dự tiệc cưới lại mang bộ mặt buồn bã, rầu rĩ, thiểu não, mà thay vào đó là thái độ vui tươi để hoà mình với bầu khí hân hoan, vui vẻ trong tiệc cưới.
Lạy Chúa, con được gọi chọn để đi theo làm môn đệ của Chúa, xin cho con biết mặc lấy tinh thần của Chúa, vì con không thể ăn chay cầu nguyện mà lại đi phân bì, so sánh mình với người khác, tự cho mình là đạo đức để rồi vội vàng xét đoán họ.
Xin mở lòng con, để con dám dẹp bỏ những quan niệm, lối nghĩ cũ rích không phù hợp với cách sống mới của Chúa, là yêu thương vô vị lợi.
Xin dạy con biết sống khiêm nhường hơn để những gì con nghĩ, những lời con nói và những việc con làm đều nhằm vinh danh Chúa, mang lai niềm vui, bình an và mưu ích cho người khác. Amen.
Nt. Maria Nguyễn Thị Huế