$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII TN B: Đòi hỏi gắt gao của Tin Mừng : Yêu kẻ ghét và hại mình.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 234 | Cật nhập lần cuối: 9/12/2018 10:28:23 PM | RSS

Lc 6,27-38

“Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.” (c35)

Giữa một xã hội mà lòng thù hận đang chiếm lĩnh, con người thời đại của chúng ta hôm nay xem ra dễ giận dữ, tức giận và nuôi cơn giận với những người hại mình…Sự tha thứ cho kẻ thù đã là khó, huống gì nói đến yêu.

Và cũng trong một xã hội thực dụng, sòng phẳng, mọi thứ đều được tính toán chi li, thì việc vay hay mượn cũng cần sòng phẳng, và mọi thứ đều được đong đếm kỹ lưỡng theo kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại”. Do vậy, để sống được lời mời gọi của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay quả là thách đố vô cùng to lớn đối với chúng ta, những Kitô hữu của thời đại này.

“Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.”

Chúng ta nghe nhiều lắm, nghe đi nghe lại và thuộc lòng nữa là khác. Nhưng giữa cái nghe, hiểu và sống xem ra còn xa lắm. Từ đôi tai đến trí óc và bàn tay, còn cả một đại dương xa cách, khiến chúng ta đau đầu, đau tim để khó mà tha thứ cho kẻ thù, bởi vì vết thương hằn sâu trong tim quá lớn…Tha thứ đã khó, mà yêu kẻ thù lại còn khó hơn.

Giữa thời đại này, chúng ta có thể nhìn thấy một mẫu gương của sự tha thứ và yêu thương kẻ thù của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vơi Mehmet ali Ağc,a kẻ đã muốn ám sát Ngài hôm 13/5/1981.

Tha thứ và yêu thương kẻ thù, đối với chúng ta chẳng dễ dàng chút nào, tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể.

Nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta ơn tha thứ, tình yêu đối với kẻ thù, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Đừng vội đốt giai đoạn, hãy cầu xin Chúa từng bước: biết tha thứ rồi biết yêu.

Nếu chúng ta xin Chúa cất khỏi nơi chúng ta sự so đo tính toán, và ban cho chúng ta một tâm hồn, tình yêu quảng đại, chúng ta sẽ dám cho đi, dám làm ơn cho người khác mà không cần phải kể lể, phân bua hay đáp đền.

Chỉ khi nào chúng ta nhận ra mình đã lãnh nhận quá nhiều ân huệ của Thiên Chúa, sự tha thứ, yêu thương của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, lúc đó, chúng ta mới cảm thấy sự yêu thương của chúng ta đối với người đã hại mình chẳng là gì so với mọi sự Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P