$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B: Trung tín và sẵn sàng trong mọi phút giây.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 204 | Cật nhập lần cuối: 8/29/2018 9:34:17 PM | RSS

Mt 24,42-51

Chẳng ai biết được chắc chắn giờ nào Chúa gọi mình về với Chúa, ngay cả khi đau lâu ốm dài…Có những người khi có kết quả xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối, hay mắc bệnh nan y hết cách chữa trị, những bác sĩ chuyên môn chỉ cho biết “khoảng” thời gian bệnh nhân còn sống, chứ vị bác sĩ chẳng cho biết ngày nào là cuối đời của người bệnh. Còn người thấy mình khỏe thì lại chẳng thể ngờ rằng bỗng một ngày nào đó, họ bất ngờ rời bỏ trần gian…Có những người mới cười, mới chạy xe, vào quán nước mía vẫn còn tỉnh táo gọi ly nước mía để uống…vậy mà, họ đã “tắt thở” lúc nào khi mà ly nước mía vẫn chưa kịp ngả sang màu vàng… Vì thế, giờ Chúa đến chẳng ai biết trước được để có thời gian chuẩn bị cho tốt.

Vì thế, sự sẵn sàng để chờ đợi ngày Chúa đến trong cuộc đời mình phải là một điều mà chúng ta, những Kitô hữu, cần phải chuẩn bị mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút giây đời mình.

Sự tín trung với Chúa trong cuộc sống luôn là điều kiện để đi với sự sẵn sàng đón Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su nói với những người nghe Ngài rằng “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (c.42) và “"Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.” (c.45-46).

Sự tín trung và sẵn sàng của chúng ta sẽ chỉ có được nếu chúng ta yêu mến Chúa. Chính tình yêu làm động lực để chúng ta luôn tín trung với Chúa với một thái độ luôn sẵn sàng đợi Chúa trong mọi phút giây cuộc đời. Và đó cũng là tâm trạng sẵn sàng đợi chờ ngày Chúa đến của các Ki tô hữu tiên khởi cho đến chúng ta hôm nay, và cả những Ki tô hữu trong tương lai.

Không biết bao nhiêu lần, chúng ta nghe và chứng kiến thấy nhiều Ki tô hữu hoang mang với những tin đồn “ngày tận thế”, ngày Chúa đến. Sự hoang mang đó chẳng đem lại hiệu quả cho đời sống đạo đức thật, tin vào Chúa và yêu Chúa. Sự hoang mang ấy chỉ khiến nhiều người sợ hãi đi sắm sửa cho nhiều nến, thức ăn…những thứ chắc chắn chẳng làm cho họ gặp Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn có một tình yêu sâu thẳm với Chúa, để từ đó, chúng ta sẽ có sự tín trung và sẵn sàng đợi chờ Chúa đến trong bất kỳ một phút giây nào đó trong cuộc đời mình. Để ngay bất cứ lúc nào, già hay trẻ, đang thành công hay thất bại, đang vui hay buồn, hay còn nhiều mối lo bận tâm về chồng/vợ hay con cái, tâm hồn chúng ta sẽ luôn sẵn sàng thưa “Vâng, lạy Chúa, Chúa gọi con.”

Con đang cố tập để nói với Chúa rằng : Ngày Chúa đến là ngày nào? Con không biết, nhưng con biết, con yêu Chúa thế là đủ. Và Chúa đến lúc nào cũng được, Chúa nhé! ​Amen.

Nt.Teresa Ngọc Lễ