$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV TN B: Đức tin mạnh mẽ vào Chúa và tình yêu đủ lớn để yêu người.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 189 | Cật nhập lần cuối: 9/17/2018 9:52:11 AM | RSS

Lc 7,1-10

“"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. “(cc6b-7)

Viên sĩ quan sai cận vệ của mình đến gặp Chúa Giê su để xin Ngài chữa bệnh cho một người. Người mà ông ta xin, không phải là con, là cháu, cũng chẳng phải là người có gốc gác họ hàng. Không, người bệnh mà ông phải sai cận vệ vượt đường xa để xin Chúa Giê su chữa, chỉ là một người đầy tớ dưới quyền ông.

Hẳn rằng, viên sĩ quan này có một trái tim biết yêu, một tình yêu xây dựng trên tương quan giữa con người với con người, loại bỏ đi sự phân chia giai cấp, địa vị và vật chất. Và một khi trong viên sĩ quan này đã có một tình yêu đồng loại gần giống với những lời khuyên về tình yêu Tin Mừng, thì ông ta sẽ có thêm được điều cao quý khác nữa mà Chúa Giêsu đã ca ngợi về ông: đức tin mạnh mẽ.và sự khiêm tốn.

“"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”

Hẳn là viên sĩ quan đã có một tâm sự nói như thế này:

Ngài ơi, tôi không dám làm phiền Ngài nhiều quá vậy đâu. Tôi biết Ngài có quyền uy, Ngài không cần phải chạm đến, Ngài chỉ cần phán một lời, mọi sự sẽ thành tựu, vì tôi đã nghe biết về quyền năng lạ lùng của Ngài. Do đó, Ngài chỉ cần phán một lời, đầy tớ tôi sẽ khỏi bệnh. Điều nữa, tôi không dám rước Ngài về nhà, vì nhà tôi- là con người của tôi- đâu xứng đáng với Ngài, với sự cao quý, thánh thiện, quyền năng của Ngài mà tôi nghe đồn đoán. Tôi, một con người đang làm việc cho chính phủ, tôi trở nên cái gai trong mắt người khác, kẻ xấu…Vậy thì làm sao, tôi- có thể xứng đáng mời Ngài vào nhà. Thế nên, Ngài chỉ cần phán một lời, tức khắc đầy tớ của tôi sẽ khỏi bệnh, thưa Ngài ạ.

Và đó là điều mà Chúa Giêsu đã thốt lên với đám đông “"Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (c.9b)

Ngày hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì có rất nhiều Kitô hữu đã có niềm tin thật mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Họ sống đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính đức tin mà họ có, đã giúp Giáo Hội được lớn lên và phát triển. Chính đức tin mà họ sống đã làm cho biết bao người nhận ra Thiên Chúa là Đấng duy nhất giải cứu con người trong mọi nỗi nguy nan, và là Đấng duy nhất làm cho con người được hạnh phúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn khá nhiều Kitô hữu tuyên xưng đức tin của mình khá hời hợt trong cuộc sống. Đức tin đã lãnh nhận, giáo lý đã học…nhưng xem ra đưc tin của họ mãi như hạt mầm ươm xuống mà không sinh hoa kết trái. Có những người lãnh nhận đức tin, nhưng không nuôi dưỡng hoặc không được nuôi dưỡng, nên đức tin của họ yếu đuối, gặp sóng gió là chìm hẳn, gặp khó khăn là lao đao, than trách và chạy đi tìm các thần linh giả tạo khác.

Lạy Chúa, xin giúp con biết tin vào Ngài mỗi ngày một xác tín hơn giữa cuộc sống con, để con luôn tin vào Ngài, Đấng có quyền năng và một tình yêu tuyệt vời, luôn đồng hành và dẫn bước con đi trong mọi tình cảnh của cuộc sống. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P