$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII TN B: Xin chữa lành con khỏi sự khô bại tâm hồn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 152 | Cật nhập lần cuối: 9/10/2018 10:23:29 AM | RSS

Lc 6,6-11

“Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : "Anh giơ tay ra !" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.” (cc 10-11)

Thay vì vui mừng vì thấy sự đau khổ, bệnh tật của người khác đã được giải thoát nhờ quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, thì những kinh sư và người Pharisêu lại điên giận lên trước hiệu quả tốt lành. Tại sao?

Họ, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, vốn chỉ mang trong tâm trí mình một sự thù nghịch và đối kháng với Đức Giêsu. Họ lo sợ ảnh hưởng của Đức Giêsu làm cho họ không còn thế giá trước dân và mất đi vị trí quyền uy của mình trong xã hội. Họ thù nghịch và căm ghét Đức Giêsu, bởi vì họ cho Ngài là tên phá rối luật lệ đạo, truyền thống tiền nhân, làm đảo lộn đời sống, suy nghĩ, đã vốn ăn rễ sâu trong tâm thức dân, một kiểu cách thờ phượng Thiên Chúa dựa vào ý muốn, công trạng của họ…

Vì thế, bức rào cản vô hình của sự đối nghịch, thù ghét, căm giận với Đức Giêsu đã không thể làm cho đôi mắt của họ nhận ra quyền năng của Ngài trong “tư cách” của một Mêsia, của một Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, khi sự thù nghịch chiếm ngự cung lòng, họ làm sao có thể nhìn thấy điều tốt lành nơi Đức Giêsu, có thể mở lòng họ ra để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa đang dần hiển hiện nơi Đức Giêsu, Đấng ở giữa họ được.

Trong cuộc sống, cũng bao phen chúng ta bị những sức mạnh của sự giận dữ, của định kiến, của lo sợ mất ảnh hưởng…khiến chúng ta khó lòng nhận ra ý hướng ngay lành, điều tốt nơi công việc, lời nói của người khác. Chúng ta dễ chê bai, khó chịu, dễ phán đoán và kết luận hành vi, lời nói của người khác trong cái nhìn chủ quan và phiến diện của mình, mà không hay biết rằng, những thứ cảm xúc tiêu cực đang chi phối sự phán đoán và phân định của chính mình. Thay vì tạ ơn Chúa vì những việc tốt hay ảnh hưởng người khác đang có, chúng ta lại dè bỉu, chê bai và nói những lời ích kỷ.

Xin Chúa chữa lành chúng con khỏi sự khô bại tâm hồn, thứ khô bại cướp mất nơi chúng con cái nhìn tốt lành về người khác. Xin giúp chúng con giải phóng mình ra khỏi những sự đối kháng, chê bai …vốn dĩ nằm ở tầng sâu vô thức, những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đó đã bao phen khiến đôi mắt tâm hồn của chúng con bị mù lòa, không nhận ra sự tốt lành, chân thành của người khác. Khi được giải thoát khỏi con người ích kỷ, chúng con mới có thể làm cho cuộc sống của chính mình, người khác, làm cho cộng đoàn nơi chúng ta đang sống tràn ngập niềm vui, bình an và luôn có những cái nhìn tốt lành về người khác. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P