$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên B: Khốn thay sự giả hình!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 232 | Cật nhập lần cuối: 8/27/2018 9:24:22 AM | RSS

Mt 23, 13-22

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!” ( c. 13)

Ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy sao nặng nề thế khi đọc Tin Mừng, đúng không? Nặng nề là vì chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu trách mắng những người Pharisiêu. Ngài trách cứ họ điều gì? Sự giả hình. Chúa Giêsu nặng lời khi nói trực tiếp với họ "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phariêu giả hình!”, Ngài gọi họ là đồ giả hình, Ngài nhắc đi nhắc lại câu này đến 3 lần, đủ để cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vạch cái tội nặng nề của họ: thói giả hình.

Giả hình là cái không phải là thật với bản chất của chính nó. Bản chất thật của nó đã bị làm sai lệch, méo mó. Vì thế, người giả hình là con người ảo, không đúng với chính bản chất của người đó.

Chúa Giêsu trách mắng thậm tệ những người Phariêu giả hình, bởi vì họ đã lừa dối người khác với diện mạo bên ngoài hoàn toàn khác với bên trong của họ. Họ không có thật với những gì họ phô ra bên ngoài. Họ chỉ đánh lừa người khác nhằm trục lợi với mục đích riêng nào đó. Họ nói hay nhưng làm dở.

Xem ra cái tội giả hình của người Phariêu rất nặng nề, làm hại người khác khi họ ngăn cản con đường vào Nước Trời của người khác như Chúa Giêsu quở trách “Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” (c.13b)

Nếu sự giả hình lại còn bị bồi thêm bởi sự mù quáng trong phân định, kiến thức giáo lý- giáo huấn lỏng lẻo sẽ làm nên những lời dạy sai lạc và đẩy người khác đến chỗ sai lạc giống mình như lời trách mắng của Chúa Giêsu “Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn.” (c.19)

Ngày hôm nay, chúng ta cũng nhiều khi trở thành những kẻ giả hình như thế đó. Chúng ta phô bày ra bên ngoài những thứ mà bên trong tâm hồn chúng ta chẳng có. Chúng ta nói rất ngọt về tình yêu, sự tha thứ, quảng đại, bác ái…nhưng bên trong chúng ta chỉ có sự vô cảm, thiếu quan tâm, cứng ngắc, khó chấp nhận lầm lỗi và tha thứ lỗi phạm của người khác, hay cũng chẳng dám mở tay để đáp ứng nhu cầu của anh chị em mình. Và như vậy, chúng ta cũng nói hay và làm dở.

Chúng ta cũng giả hình ngay cả trong những chuyện đạo đức, những lần tham gia sinh hoạt, hay cộng tác với Giáo xứ, nhóm…

Vì non yếu trong phân định, trong kiến thức giáo lý, cách sống với những giá trị Tin Mừng…nên suy nghĩ và lối sống của chúng ta chưa tràn đầy niềm vui của Tin Mừng, và sống theo những giá trị Tin Mừng như Chúa muốn.

Lạy Chúa, xin đừng để con bị Ngài trách mắng là đồ giả hình, nhưng xin giúp con dám sống mỗi ngày về một tình yêu thật với Chúa và anh chị em con, để những gì con nói, con cần phải sống, và như vậy, Chúa mới được vinh danh. Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP