$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII-TN B: Cầu nguyện để hiểu và sống được điều Chúa muốn.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 122 | Cật nhập lần cuối: 9/12/2018 10:27:55 PM | RSS

Lc 6, 12-19

“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (cc12-13)

Trước khi tuyển chọn 12 tông đồ, Đức Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha. Trong vai trò làm con, Đức Giêsu đã không ngừng hiệp thông và lãnh ý Chúa Cha cho sứ vụ qua những giờ cầu nguyện. Cầu nguyện trở nên một việc quan trọng, không thể thiếu trong đời sống của Đức Giêsu, trong những khi Ngài cần phải có những quyết định quan trọng cho sứ vụ.

Từ gương cầu nguyện của Thầy Giêsu, chúng ta, những môn đệ của Ngài, không thể là những môn đệ không biết cầu nguyện.

Cầu nguyện chính là hơi thở của người Kitô hữu. Không cầu nguyện, chúng ta sẽ không thể sống một cách dồi dào trong đời sống đức tin, có được mối tương quan thân tình với Thiên Chúa.

Bởi lẽ, đức tin của người Kitô hữu không đơn thuần chỉ là những kiến thức về mặt tri thức, nhưng đức tin là một sự gặp gỡ cá vị giữa con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ này trở nên sinh động trong việc cầu nguyện, vì nơi đó, nỗi khát khao của Thiên Chúa và niềm khao khát của con người đã gặp gỡ nhau.

Nhiều khi chúng ta loay hoay mãi không biết làm thế nào để chọn lựa điều tốt nhất cho mình…mặc dù cũng đã tìm tòi, trang bị cho mình những kiến thức cung ứng cho việc lựa chọn…nhưng xem ra, có những khi chúng ta cũng gặp thất bại và chán nản. Không cầu nguyện, không hỏi ý kiến Chúa, chúng ta sẽ không thể nào có được sự an vui, bình an và tin tưởng. Điều này không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng sẽ “gặp may” hay thành công, xét trên phán đoán của con người, nhưng ngay cả khi gặp thách đố, chúng ta vẫn tin tưởng và an bình trong tâm hồn.

Ngày hôm nay, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những nếp sống vội khiến chúng ta không có thời gian để “tịnh dưỡng” tâm hồn trong cầu nguyện.

Ngay cả khi có thời gian nhưng chúng ta lại ưu chọn dành thời gian cho những điều khác hơn là cầu nguyện. Chúng ta nhiều khi chẳng mấy quan tâm đến việc cầu nguyện, và chẳng khao khát cầu nguyện.

Đồng thời, cách hiểu của chúng ta về cầu nguyện cũng chưa đúng, hay chưa biết cách cầu nguyện, nên chúng ta cứ mãi nói với Chúa nhiều hơn nghe. Chúng ta cầu nguyện theo kiểu độc thoại, đọc kinh suốt, nhưng không biết cách cầu nguyện với Lời Chúa, để lắng nghe Chúa nói, hiểu điều Chúa dạy và sống được điều Chúa muốn. Thánh Phanxico Assisi nói rằng “ Đọc Kinh Thánh là hỏi ý kiến Chúa Kitô”.

Cách cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt là những người giáo dân, xem ra thường chỉ biết đến đọc kinh, và còn xa lạ với những cách cầu nguyện với Kinh Thánh, với Lời Chúa. Nếu đời sống đưc tin và đạo đức của chúng ta không xây dựng trên đời sống cầu nguyện, chúng ta sẽ không gắn bó với Chúa, sẽ không nghe được những gì Chúa muốn dạy chúng ta trong cuộc sống, hay những chọn lựa phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa.

“Chúng ta phải suy niệm Lời Chúa trước, trong và sau khi làm bất cứ việc gì. Đây là cách giúp chúng ta dễ dàng vượt qua những khó khăn hằng ngày phải đối mặt. Khi suy niệm Lời Chúa, Chúa Kitô sẽ sinh ra trong chúng ta và chúng ta có thể mang Chúa đến cho mọi người."( Thánh Carôlô Bôrrômêô)

Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, một cách cầu nguyện tìm kiếm thánh ý Chúa, cách cầu nguyện làm cho chúng con gặp được Chúa, được ở lại trong Ngài và sống được những gì Chúa đã chỉ dạy cho chúng con trong cầu nguyện. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP.