$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Sự quảng đại của Thiên Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 97 | Cật nhập lần cuối: 9/19/2020 8:56:58 AM | RSS

Luca 8, 4-15

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Ai có tai thì nghe.”

Trong dụ ngôn gieo giống mà Chúa Giêsu kể cho đám đông dân chúng với hình ảnh một người đi gieo giống. Những hạt giống trên tay người gieo giống đã rơi xuống khắp nơi, bất kể đó là chỗ nào, từ vệ đường, đến trên sỏi đá, chỗ đất xấu, và chỗ đất tốt.

Có lẽ, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng người gieo giống đã không cẩn thận, hay ông ta chẳng có kinh nghiệm làm ruộng rẫy. Lẽ ra ông phải cẩn thận đừng để phí hạt giống trên những mảnh đất, mà hạt giống khó mà sinh hoa kết quả, bởi vì đất, hay nơi đó chẳng có mấy điều kiện để tồn tại, đâm rễ và phát triển.

Nhưng không, người gieo giống đó có lẽ sẽ khác chúng ta, cứ gieo và hy vọng, dù hy vọng là mong manh, nhưng biết đâu có thể có được phần trăm kết quả nào đó. Do vậy, những hạt giống đã rơi bên vệ đường, trên đá sỏi, nơi chỉ có ít đất trống mà toàn cỏ gai…và nơi đất màu mỡ.

Mỗi lần chúng ta nghe đọc dụ ngôn người gieo giống, chúng ta đều biết rằng, hạt giống chính là Lời Chúa và người gieo giống chính là Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã gieo hạt giống của Lời vào bất kỳ mảnh đất tâm hồn nào của con người, không phân biệt họ là ai, xấu hay tốt. Thiên Chúa gieo mà không tính toán trước, chỉ hy vọng, Lời Chúa sẽ sinh hoa kết trái trong tâm hồn con người.

Thế nên, chúng ta thấy đó sự quảng đại trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho con người, bất luận họ là ai, bởi tất cả đều là con cái Ngài. Thiên Chúa luôn tìm kiếm những phương thức để Lời của Chúa được rơi vào mảnh đất tâm hồn chúng ta, hết năm này đến năm khác, ngay cả khi chúng ta thờ ơ với Người và với Lời của Chúa. Thiên Chua không chỉ quảng đại, nhưng còn kiên nhẫn đợi chờ từng người, chờ đợi tôi và bạn để cho Lời thấm vào lòng và sinh hoa trái.

Nếu một lúc nào đó, khi chúng ta ra trình diện Chúa với hai bàn tay trắng, đừng đổ lỗi vì Chúa đã không gieo vào cuộc đời mình giáo huấn của Chúa, để chúng ta có phương hướng để sống đời mình tốt hơn. Đó chỉ là biện luận, bởi đã bao phen, chúng ta nghe Lời Chúa nhưng lại không để Lời Chúa thấm vào lòng, cầu nguyện và sống Lời Chúa. Chúng ta nghe qua rồi bỏ, bóp nghẹt Lời Chúa theo cách của mình.

Lạy Chúa, xin đừng để lỗ tai con trở nên điếc lác trước Lời Chúa mỗi khi con đi tham dự Thánh Lễ. Xin cho tâm hồn con luôn biết mở ra để cho Lời Chúa tác động, và ở lại trong con, để nhờ đó, hạt giống Lời Chúa, với hương và giống của tình yêu sẽ dần bén rễ và nảy sinh trong con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P