$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Sứ mạng rao giảng Tin Mừng: của tất cả mọi người. Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên B.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 118 | Cật nhập lần cuối: 2/7/2021 8:20:51 AM | RSS

Trong bài đọc 2, chúng ta nghe thấy Thánh Phaolô trần tình về công việc Ngài đang thi hành: rao giảng Tin Mừng. Thánh Phaolô cho biết, việc rao giảng Tin Mừng là một phận vụ mà Ngài lãnh lấy từ Đức Kitô Phục sinh, sau cú ngã ngựa Damas. Trở thành một tông đồ, người rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, đưa biết bao nhiêu người tin vào Đức Giêsu Kitô, thiết lập nhiều cộng đoàn, nhưng Phao lô không cảm thấy đó là điều tự hào, nhưng đúng hơn là phận vụ ngài lãnh nhận, là bổn phận

Thánh Phaolô nói “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16)

Nơi bài Tin Mừng Mc 1, 29-39, Đức Giêsu mặc khải cho các tông đồ biết sứ vụ của Ngài chính là đi rao giảng Nước Thiên Chúa cho mọi người, mọi nơi, cứu chữa con người cả thể xác lẫn tâm linh, tất cả để cứu độ con người. “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ."

Và chúng ta, những Ki tô hữu, là các môn đệ của Chúa Giêsu, tất cả đều có phận vụ phải đi rao giảng Tin Mừng, nói Tin Mừng cho những người chưa biết Tin Mừng, giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Người, để họ cũng được cứu, được hạnh phúc.

Đây là phận vụ quan trọng, mà mỗi người, dù là ai, sống trong ơn gọi nào cũng đều phải thi hành, cho dẫu bạn là giáo dân, chẳng đi đến đâu, chỉ ngồi ở nhà để kinh doanh, hay đứng trên bục giảng, làm một công việc âm thầm nào đó, ngay cả khi bạn hay tôi phải nằm liệt giường…chúng ta đều phải thi hành sứ mạng này, và có thể làm được, vẫn loan truyền tin vui, làm chứng cho Chúa, mà không cần phải đi xa, hay nại vào khả năng không thể làm được.

Ngay tại Việt Nam này, con số người biết Chúa mới chỉ gần 7%, và như vậy, phận vụ mà chúng ta không thể trốn tránh hay thoái thác: rao giảng Tin Mừng, giới thiệu Chúa cho 93% người chưa biết Chúa.

Đừng nghĩ chuyện truyền giáo, loan báo Tin Mừng là của ai đó, của các giám mục, linh mục, tu sĩ, của những người kinh tế đã khá giả nên họ nhàn rỗi có thể làm, …nhưng là của chính bạn, chính tôi, trong khả năng của mình, trong môi trường của mình, trong công việc của mình, ngay cả khi bạn nằm liệt trên giường hết năm này qua năm khác.

Nhưng xin nhớ: trước khi bạn nói Tin Mừng, bạn cần “biết” Tin Mừng; trước khi bạn nói về Chúa, bạn hãy “biết” Chúa, và có Ngài trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa,

Xin giúp chúng con biết nói về Chúa cho người khác, cho những người chưa biết Chúa, để họ được đón lấy Tin Mừng, họ được gặp Chúa, có Chúa trong cuộc đời, và được hạnh phúc ngay đời này và cuộc đời mai sau trên Nước Trời. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P