$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Sao con lại có thể đạo đức giả với Chúa? - Suy niệm Lời Chúa Mc 7, 6b

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 227 | Cật nhập lần cuối: 9/1/2018 9:52:47 PM | RSS

Suy niệm Lời Chúa Mc 7,1-8a. 14-15.21-23 (Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B)

Mc 7,6b “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”.

Những người Pharisiêu bắt bẻ Chúa Giêsu về hạnh kiểm của các môn đệ Ngài về một chi tiết rất nhỏ nhặt:không chịu rửa tay trước khi ăn – một truyền thống của tiền nhân mà những người dân Israel thường giữ (c.2). Những nghi thức tẩy rửa trước bữa ăn có từ thời luật Mô sê, với mục đích giúp cho dân riêng Chúa được tinh tuyền về mặt xã hội và tôn giáo, tránh không đụng chạm vào người hay thực phẩm nào bị xem là nhơ uế (x.Lêvi 11-16). Vì thế, đối với dân Israel, khi họ đi từ phố chợ về, họ phải tẩy uế, rửa tay, rửa chân…

Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại trách mắng những người Pharisiêu, kêu họ là đồ giả hình, đạo đức giả?

Bởi vì những người Pharisiêu chỉ giữ luật theo kiểu hình thức. Họ rửa tay trước khi ăn, xem ra là tẩy uế, là thanh sạch, nhưng lòng họ đầy dẫy những sự giả hình, họ tìm tiếng khen cho mình, họ không thờ phượng Thiên Chúa bằng tâm hồn chân thật, chỉ làm những cái bên ngoài, giữ luật cho chặt, mà không tìm biết Thiên Chúa muốn gì nơi họ: tình yêu hay việc nệ luật. Vì thế, Chúa Giêsu trích lại lời tiên tri Isaia “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”.

  • Nhìn lại mình, tôi có nghe Chúa cũng trách tôi “Con chỉ tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn tâm hồn con thì lại xa Chúa” không?
  • Nếu tôi cũng đang nghe Chúa trách mắng tôi như thế, thì tại sao?

Khi đi tham dự Thánh Lễ, tôi có tâm tình gì không? Tôi chỉ đi tham dự Thánh Lễ cho có lệ, đúng không? Đi lễ mà tôi đứng trơ như đá, chẳng đọc đáp ca, chẳng đáp hay thưa mọi lời cha chủ tế mời gọi, cứ lặng câm, hồn thì bay bổng đi đâu…, đúng không? Nếu khi tôi đi lễ như thế, thì Chúa cũng đang nhìn tôi buồn lắm và cũng đang trách tôi!

Hay khi tôi tham dự phụng vụ, cầu nguyện với Lời Chúa, tôi có thực sự dành thời gian cho Chúa không, tôi có muốn gặp Chúa không, hay tôi cũng cố làm cho xong, để không bị la rầy… Dù không cầu nguyện, khi chia sẻ thiêng liêng, tôi cũng cố “nặn” ra được những ý tưởng…nhưng đó phải chăng chỉ là bên ngoài, mà không từ tâm hồn, là hoa trái của cầu nguyện, đúng không?

  • Nếu từ trước đến giờ, tôi như “robot” trong nhà thờ: một “robot” biết đi, đứng, ngồi trong Thánh Lễ, cũng lên rước lễ như ai, nhưng sau đó, chẳng cảm nghiệm được Chúa đang ngự trong lòng mình…thì tôi có quá tệ với Chúa không?
  • Vậy muốn để sự thờ phượng Chúa của tôi không còn giả hình, đạo đức giả nữa, Chúa muốn tôi tham dự Thánh Lễ, rước lễ, suy chiêm- cầu nguyện với Lời Chúa ra sao? (xuất phát từ tâm hồn, con tim của tôi, nghĩa là hãy tôi đừng là con “robot” vô giác nữa, nhưng hãy là tôi với trái tim biết yêu thương và thờ phượng Thiên Chúa thật)
  • Vì thế, tôi cần phải chỉnh sửa đời mình ra sao? Chúa muốn tôi sống ra sao?

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con sẽ biết sửa chữa lại những kiểu cách đến nhà thờ, tham dự Thánh Lễ chỉ mang tính hình thức, hay tham dự những buổi phụng vụ cầu nguyện chỉ mang tính nửa vời. Để từ đó, con sẽ tham dự Thánh Lễ, rước lễ, cầu nguyện với Chúa bằng tất cả tâm hồn yêu mến của con dành cho Chúa, thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người của con.Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP