$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

SẰN SÀNG HỐI CẢI, THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG? Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 193 | Cật nhập lần cuối: 10/5/2018 9:16:09 AM | RSS

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.”

Trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng những lời khiển trách nặng nề dành cho một số người trong các thành mà Ngài đã rao giảng, làm phép lạ “ Khốn cho các ngươi…” Những dân bị nguyền rủa thuộc các thành Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um.

Kho-ra-din, một địa danh, vùng đất, được nhắc đến hai lần trong Kinh Thánh (Luca 10,13 và Matheu 11,21). Kho-ra-din nằm gần vùng biển Gali lê, và có lẽ nằm giữa khoảng 3 đến 4km về phía Bắc Ca-phác-na-um., là quê nhà của một vài môn đệ của Chúa Giêsu, phía Đông Bắc của biển Gali lê.

Capernaum, nằm trên bờ phía bắc của hồ, xuất hiện thường xuyên trong những câu chuyện Tin Mừng và là trung tâm mà Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều công việc truyền giáo của Ngài. Công việc và rao giảng của Ngài đã quen thuộc nhất với những người ở đó.

Lý do để Chúa Giêsu khiển trách những dân chúng thuộc ba thành này, chính là vì sự cứng lòng không chịu hối cải, mặc dù đã nghe những lời Ngài giảng dạy, đã chứng kiến bao việc Ngài làm. Họ đã cứng lòng, đóng kín lòng mình không để cho những lời Chúa Giêsu giảng dạy đi vào trong tâm hồn và biến đổi họ.

Chúa Giêsu đưa ra một giả định so sánh giữa những người dân của Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um với những người dân tại Tia và Xy-đon, để cho thấy sự chai cứng của họ, và dĩ nhiên, những tâm hồn chai đá trước lời rao giảng của Chúa Giêsu, cũng như những người được Ngài sai đi rao giảng (c.16) sẽ chẳng thể đón nhận được ơn cứu độ.

Họ chai đá, họ không biến đổi, vì họ chống lại Chúa Giêsu.

Và nơi chúng ta, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chống lại Thiên Chúa, chống lại Lời của Người là Đức Giêsu Kitô?

Nếu khi xưa Chúa Giêsu khiển trách dân vì họ cứng lòng, không ăn năn hối cải, thì hôm nay, chúng ta có nghe thấy những lời khiển trách nặng nề của Ngài đối với chúng ta hay không, khi mà chúng ta mãi chẳng thay đổi đời mình, sống cho tốt hơn, sống với giá trị Tin Mừng hơn?

Chúng ta nghĩ mình lên tới tận trời…nhưng thực chất chúng ta lại rớt xuống đáy của vực thẳm, của sự bất hạnh khi chống lại Thiên Chúa, khi không muốn nghe sứ điệp Tin Mừng của Thiên Chúa và không muốn để mình được Thiên Chúa biến đổi.

Và dĩ nhiên, khi chúng ta chống lại Thiên Chúa, chống lại Lời Chúa, nghĩa là chúng ta cũng chống lại cả Giáo Hội, chúng ta từ khước những giáo huấn của Giáo Hội, những sứ điệp Lời Chúa được giảng dạy bởi các thừa tác viên trong Giáo Hội, bởi như Chúa Giê su nói “ "Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy." (c.16)

Tôi tự duyệt xét lại đời mình: Tại sao tôi mãi không thay đổi đời sống, không hối cải khi mà Chúa mãi hoài gửi tới cho tôi sứ điệp Lời Ngài, từ Tin Mừng, qua những Thánh Lễ tôi tham dự, qua những giáo huấn của Giáo Hội, qua lời dạy của ai đó, qua những biến cố tôi đã gặp...?

Tại sao tôi mãi cứng lòng, không chịu thay đổi?

Nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ nghe tiếng Chúa khiển trách "Khốn cho con..."

Xin Chúa đừng để chúng con phải nhận lãnh sự bất hạnh bởi sự chai cứng tâm hồn, bởi sự cố tình chống lại Ngài, phớt lờ Tin Mừng của Ngài ban cho chúng con. Xin hãy ban Thánh Thần Chúa trên chúng con, và dạy con biết mở lòng ra với Lời của Ngài, để chúng con biết biến đổi chính mình như Chúa muốn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P