$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Nước Trời sẽ lớn dần, từ những việc rất nhỏ của mỗi chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II TN.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 177 | Cật nhập lần cuối: 1/31/2020 9:42:29 AM | RSS

Mc 4,26-34

"Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." (c.30-32)

Hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để so sánh sự phát triển của Nước Trời, ắt hẳn làm cho chúng ta ngạc nhiên, như thể có một sự ngoa ngữ nơi đây. Bởi có một sự lạ lùng, từ một hạt cải rất nhỏ, li ti, vậy mà khi gieo xuống đất, hạt nhỏ nhất ấy đã trở thành một cây vĩ đại, cành lá xum xuê, trở nên bóng mát của chim muông và những loại vật khác.

Nhưng sự so sánh mang tính đối lập mạnh mẽ như thế, mà Chúa Giêsu dùng, có ý chuyển trao cho chúng ta một thông điệp quan trọng: sự phát triển, lớn mạnh của Nước Trời rất cần đến sự đóng góp của mỗi người chúng ta, bằng những hành động rất nhỏ, những việc làm tuy nhỏ bé, nhưng lại có giá trị, góp phần cho Nước Trời lớn lên ngay tại nơi chúng ta sống, trong đời sống con người hôm nay.

Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng cộng tác với Thiên Chúa để làm cho Nước Trời được hiện thực hóa ngay khi chúng ta còn sống. Những nén bạc Chúa trao, trong trái tim biết yêu thương của chúng ta là những nguồn lực để chúng ta thực thi những việc rất nhỏ cho cuộc đời, cho tha nhân.

Nhưng để có thể cộng tác với Thiên Chúa để làm cho Nước Trời mỗi ngày một lớn lên, trước hết, giống như hạt giống bé xíu, chúng ta phải cho phép mình được gieo vào vùng đất màu mỡ của lòng thương xót của Thiên Chúa, qua đức tin và vâng phục với ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Và để hạt giống ấy được lớn lên, chúng ta cần phải được tưới gội bằng đời sống cầu nguyện, bằng Lời Chúa soi rọi vào trong những ý muốn và hành động của chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết gieo hạt đời con vào trong mảnh đất của lòng thương xót Chúa, được thấm đẫm ân sủng mà Chúa ban cho con. Để nhờ đó, con mới trở nên những hạt giống yêu thương, tuy nhỏ nhoi trong hành động, công việc, lời nói…nhưng lại có đủ sức để đóng góp cho Nước Trời lớn lên bằng những việc làm rất nhỏ của tình yêu mà con đã được Chúa tặng ban. Và nhờ đó, thế giới ngày hôm nay sẽ mỗi ngày khao khát Nước Tình Yêu của Ngài ngay tại hôm nay và đời vĩnh cửu mai sau. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P