$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Nước Trời ngay trong tâm hồn. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 119 | Cật nhập lần cuối: 11/12/2020 8:36:09 AM | RSS

Luca 17, 20-25

“Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

Quả đúng như Chúa nói “vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”, nghĩa làNước Trời đã đến ở giữa ngươi” nếu chúng ta đang có đó một tâm hồn bình an, hạnh phúc, vui tươi trong Chúa. Vì sao? Vì khi Thiên Chúa đến với nhân loại, là Đức Giêsu Kitô ở giữa con người, nghĩa là Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa con người rồi, môt Nước Trời có thể được ban cho những ai nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi cuộc đời mình, ngay khi họ đang sống.

Vì thế, không chờ đến mai sau, sau khi vượt qua cõi trần gian, chúng ta mới có cơ hội để có được Nước Trời, nhưng bây giờ và lúc này, tôi và bạn, chúng ta sẽ có được Nước Trời khi chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, bình an…cho dẫu những thử thách, những khó khăn hay đau khổ của chúng ta vẫn còn đó.

Nói như vậy sẽ không có sự mâu thuẫn về ý niệm, về tình cảnh thực tại nơi con người: giữa đau khổ mà vẫn hạnh phúc, giữa thách đố hiểm nguy mà vẫn bình an. Đối với cái nhìn và thực tại nơi cuộc sống, người ta khó có thể mà tin được sẽ có được bình an giữa nguy nan và hạnh phúc ngay cả khi nước mắt hay đau khổ vẫn vây bủa chúng ta. Nhưng khi có Chúa, khi chúng ta có đó một sự kết hợp, gần gũi với Chúa, chúng ta sẽ có được điều này, chúng ta sẽ có được Nước Trời ngay trong tâm hồn mình.

Có những người dù họ không khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc, nhà cửa không rộng rãi, cũng chẳng có nhiều món đồ xịn xò, quý giá…nhưng căn nhà ấy, nơi bố, nơi mẹ, nơi ông bà, nơi con cái đầy dẫy những yêu thương, tiếng cười, niềm vui, bình an và hạnh phúc. Bởi họ có đó một niềm vui bắt nguồn từ Chúa, một niềm vui có Chúa ở giữa gia đình. Và đó là Thiên đàng, là Nước Trời ngay tại trần gian này.

Và ngược lại…

Xin Chúa cho con luôn tìm kiếm Chúa, để con nhận ra Chúa đang hiện diện, đang ở đó với con, để cho dù con hay gia đình con có gặp nhiều thách đố, những khó khăn…nhưng con vẫn thấy Chúa ở cạnh bên, đỡ nâng và yêu con. Chỉ cần như vậy, là con như đang ở Thiên Đàng, ở trong Nước Thiên Chúa rồi. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P