$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

NIỀM VUI ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI THI HÀNH SỨ VỤ: Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 216 | Cật nhập lần cuối: 10/5/2018 8:54:44 PM | RSS

Luca 10,17-24

Khi nhóm 72 trở về, họ khoe với Chúa Giêsu về sự thành công họ đã đạt được “"Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." (c.17) Nhưng ngay giữa sự hớn hở ấy của các môn đệ, Chúa Giêsu chấn chỉnh lại ngay và dạy cho các môn đệ tìm kiếm gốc rễ của niềm vui và hãy vui mừng vì điều gì. “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (c.20)

Nói cách khác, phúc lành, niềm vui của các môn đệ cần phải được nhận ra không phải đến từ những gì mà các ông có thể làm được, nhưng niềm vui đích thực chính là các ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn như là những công cụ để làm công việc của Thiên Chúa, để làm cho Nước Chúa được trở thành hiện thực. Đó chính là gốc rễ của sự chúc lành mà các môn đệ có được.

Bên cạnh đó, Chúa Giêsu giúp cho các môn đệ của Ngài nhận ra chỉ có một niềm vui đích thực là chính Chúa, niềm vui chỉ tìm thấy ở nơi Thiên Chúa, khi được ở với Chúa mà thôi. Và vì thế, Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải tìm cho được niềm vui duy nhất của mình để họ cảm nhận và sống với.

Trong khi thi hành sứ vụ, đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ để vui mừng, để hân hoan vì những thành công, thành quả mình làm được, để rồi, chúng ta quên đi rằng, chúng ta chỉ làm những gì thuộc phận vụ Chúa đã trao ban, chỉ là công cụ vừa tầm tay của Chúa.

Những niềm vui này đôi khi làm cho chúng ta say sưa trong công việc mà quên tạ ơn vì được Chúa tuyển chọn để cộng tác với Chúa trong những chương trình của Ngài.

Nếu không tìm thấy Chúa là nguồn vui đích thực, chúng ta sẽ bị rơi vào những lạc lối, chỉ chăm chăm chạy theo những thành công và vui mừng trong trong những thành quả đạt được. Để rồi, một lúc nào đó, chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, hụt hẫng vì những niềm vui của thành công biến nhanh như bọt bèo…

Xin Chúa cho con đừng rơi vào cám dỗ của niềm vui giả, hạnh phúc giả khi dựa vào những thành công trong sứ vụ. Nhưng xin cho con nhận ra niềm vui đích thực của con khi biết mình được Chúa tuyển chọn làm công cụ của Chúa trong chương trình của Ngài. Và niềm vui viên mãn khi có Chúa làm gia nghiệp đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P