$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Nài xin lòng thương xót Chúa cứu chúng ta giữa đại dịch hôm nay. Suy niệm Lời Chua Thứ Ba Tuần IV TN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 342 | Cật nhập lần cuối: 2/4/2020 9:39:00 AM | RSS

Mc 5, 21-43

"Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." (c.23)

Đứng trước tình cảnh hiểm nguy đứa con bị bệnh sắp chết, ông trưởng hội đường đã vội quỳ sụp lạy dưới chân Chúa Giê su để van xin Người cứu con ông khỏi chết.

Thái độ quỳ sụp lạy trước Chúa Giêsu, cũng như lời van nài của ông cầu xin Chúa giơ tay đặt trên con ông, “để nó được cứu thoát và được sống”, cho thấy niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, mà có lẽ, ông đã từng nghe đồn đoán hay chứng kiến những phép lạ Người đã làm như chữa sạch bệnh người phong hủi (x. Mc 1, 40-45), chữa người bại liệt đi được (x. Mc 2,1-12), chữa người bại tay (x. Mc 3,1-6), và gần nhất là Chúa Giê su đã trừ quỷ cho người bị cả một đạo binh quỷ nhập, vây ám (Mc 5, 1-20).

Chính nhờ niềm tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu, cùng với lời van xin chân thành từ nỗi khao khát mãnh liệt mong cho con mình được sống, con gái ông đã được hưởng lòng thương xót và quyền năng của Chúa Giêsu, và đã được sống lại, dù đã chết (cc 41-43).

Ngày hôm nay, chúng ta đang đứng trước đại dịch lớn virus corona, trở thành mối lo sợ của cả thế giới, khi mà tính đến ngày 4/2/2020, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đã có 20.622 người bị nhiễm, và 462 người tử vong do nhiễm virus corona này, còn ghê sợ hơn dịch SARS của những năm trước đây. Con số nhiễm và người chết tăng nhanh khủng khiếp khiến nhiều người đã rơi vào lo sợ, vì chẳng biết đến khi nào đại dịch này mới chấm dứt, và liệu chừng mình có an toàn không bị lây nhiễm hay không.

Đứng trước đại dịch kinh khiếp này, chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, nài xin Người ra tay cứu giúp nhân loại, cho chúng ta với lời van xin như của ông đội trưởng:

“Chúa ơi, chúng con đang trong cơn đại dịch, nhiều người đã chết, và rồi sẽ còn biết bao người sẽ chết vì dịch bệnh virus corona này. Xin Chúa dủ lòng thương, xin Chúa lấy quyền năng của Chúa ngăn chặn dịch bệnh này bằng sự quyền năng của Chúa. Con tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên nhân loại của chúng con, trên những người đang bị nhiễm bệnh, và cả chúng con, dầu chưa bị nhiễm loại chủng virus mới này. Xin Chúa ban thêm sự thông minh, nhanh nhạy, sáng suốt cho các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu để họ nhanh chóng tìm ra vacxin chữa trị virus này, để ngăn chặn sự lây lan kinh khiếp của nó trên cộng đồng chúng con. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con, lạy Chúa. Xin Chúa hãy đặt tay trên chúng con, lấy quyền năng của Chúa để chở che chúng con khỏi sự dữ này, để chúng con được cứu, và được sống an toàn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P