$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Mù lòa thể lý không sợ bằng mù lòa tinh thần. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 177 | Cật nhập lần cuối: 2/18/2020 1:24:49 PM | RSS

Mc 8, 22-26

“Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.” (c. 25)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện Thánh Marco kể anh mù thành Betxaida được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt.

Sự mù lòa thể lý làm cho anh không nhìn thấy được vạn vật, đất trời, con người ra sao, bởi trước mắt anh chỉ toàn là màu đen, ngày này qua năm khác.

Chúa Giêsu đã chữa anh. Ngài đặt tay trên anh, Ngài lây nước miếng – biểu tượng, ý nghĩa của sự sống trong Kinh Thánh- bôi vào mắt anh. Phải đến hai lần Chúa Giê su đặt tay, anh mới khỏi hẳn và trông thật rõ.

Không phải vì quyền năng phép lạ của Chúa Giêsu bị giới hạn, nhưng cách nào đó, chúng ta có thể hiểu được rằng, sự giới hạn để được trông thấy rõ ngay từ lần đầu tiên, chính là ở anh mù, đã làm chậm đi phép lạ xảy đến cho anh. Anh giới hạn ra sao, anh ta biết. Có thể đó là sự chưa hoàn toàn tin tưởng và quyền năng của Chúa Giê su, Đấng chữa anh. Nơi anh, có đó một "cái vảy" ở trong đôi mắt tinh thần.

Chúng ta không bị mù về thể lý, bởi hai mắt của chúng ta sáng, nhìn rõ và phân biệt được cảnh, màu, con người mập ốm ra sao. Nhưng xem ra, chúng ta có đó sự mù lòa tinh thần, khi mà Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhận ra Người, không nhận ra những yêu thương Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta, không nhìn ra được những điều tốt đẹp của người khác dành cho mình, hoặc làm cho mình với những chủ ý tốt. Chính vì mù lòa con tim, chúng ta sống như thể không có Thiên Chúa, bất cần đến Ngài và cả tha nhân. Sự mù lòa này nếu mãi duy trì, sẽ giam hãm chúng ta trong sự đáng thương, và ngày càng làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên bất hạnh và đen tối.

Sự mù lòa thể lý có thể chữa được với sự tiến bộ y học ngày nay. Nhưng sự đui mù tâm hồn, tinh thần không dễ gì chữa lành, nếu chúng ta cố lì không nài xin Chúa cứu chữa, và khiêm tốn để Ngài chữa lành.

Xin Chúa cho chúng ta đừng bị mù lòa tinh thần, thứ mù lòa có thể đẩy chúng ta vào nơi xa cách Thiên Chúa, không cảm thấy Ngài ở bên, không cảm được hạnh phúc đích thực là gì, và không có được những tương quan yêu thương với tha nhân. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P