$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Mọi tội lỗi khởi đi từ thói kiêu căng, tự phụ. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 124 | Cật nhập lần cuối: 10/31/2020 9:16:10 AM | RSS

Luca 14, 1-7.11

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Thái độ tự phụ, tự hào, kiêu căng của những người Pharisiêu luôn lộ rõ mồn một. Họ thường tìm chỗ nhất trong các hội đường, để được trọng vọng, được tôn danh. Vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su đã dạy cho họ biết thế nào là hệ quả từ thói kiêu căng, tự phụ. Chúa Giê su dạy bằng cách kể cho họ dụ ngôn khách được mời đi dự tiệc cưới, và kết quả của việc chọn chỗ nhất hay chỗ cuối. Sự sỉ nhục, xấu hổ cuối cùng rơi vào tâm trạng của những kẻ thích đi tìm chỗ nhất, khi chủ tiệc cưới “lật ngược thế cờ”, mời những người ảo tưởng mình là quan trọng, xuống hàng chót. Quả là nhục, xấu hổ! Ngược lại, người khiêm tốn sẽ nhận được vinh dự, từ hàng chót được lên hàng đầu như Chúa Giê su kết luận sau dụ ngôn “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Tôi và bạn, chúng ta có thường xuyên soi rọi, kiểm tra xem mình có tiềm ẩn thói kiêu căng, tự hào tự phụ hay không? Sự kiêu căng, tự phụ là một quả bom ngầm công phá và đẩy chúng ta đến những tội lỗi hay thất bại như chúng ta vẫn thường nghe nói “Kiêu căng là mẹ của mọi tội lỗi”. Sự kiêu căng tinh vi dần đưa con người đến những tội lỗi mà họ không ngờ. Và chính ma quỷ dùng chiêu trò này để làm cho chúng ta, trước hết, ảo tưởng bản thân, để rồi chúng ta sẽ bị lôi kéo để phạm phải những sai lầm, những tội lỗi trong cuộc đời mình.

Sự kiêu căng dẫn con người đến thất bại trong tương quan với Thiên Chúa và với cả những người xung quanh. Với Thiên Chúa, họ xem ra không cần lệ thuộc Thiên Chúa, và tự mình tìm kiếm hạnh phúc và những giá trị khác. Thế nhưng, kết quả chỉ là thất bại và đau đớn, mà Adam- Evà là kinh nghiệm xương máu đau thương của sự kiêu ngạo, tự phụ, muốn tự mình tìm kiếm hạnh phúc. Với tha nhân, người có tính kiêu căng, tự hào sẽ tự đắc, tưởng mình nhất, hay hơn người khác, nên bắt người khác phải nể phục, trọng vọng, và không muốn đón nhận những khuyên răn, chỉ dạy hay góp ý của người khác. Hệ quả là họ thất bại và đáng thương trong chính cuộc đời mình, vì ảo tưởng bản thân và nhiều người xa lánh.

Ngược lại, sự khiêm tốn đưa chúng ta đến một cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc và tránh được tội lỗi. Khiêm tốn là con đường, ngày qua ngày, dẫn chúng ta đến sự thánh thiện, đến gần Thiên Chúa và anh chị em mình. Vì thế, chúng ta cần phải tìm kiếm và sở hữu sự khiêm tốn đích thực này.

Còn người khiêm tốn sẽ có được hạnh phúc từ nội tâm, và có đó cửa ngõ dẫn vào Nước Trời.

Khiêm tốn thực chính là biết nhìn mọi thứ, mọi sự và ngay cả nhìn bản thân mình như chính nó là, như chính tôi là. Người khiêm tốn biết nhìn thấy mình trong sự thực, trong chân lý của Thiên Chúa. Điều này được hiểu là chúng ta nhận ra mình là ai trước Chúa: là tạo vật của Chúa, được Ngài tạo dựng. Thế nên, trước Thiên Chúa, chúng ta nhận ra mình nhỏ bé và hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng ta cần phải nhận ra rằng, chúng ta có thể đạt được nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng chúng ta không thể có được hạnh phúc và sự tốt lành nếu chúng ta không lệ thuộc vào Thiên Chúa, không mở tâm hồn mình cho Chúa và đặt vào tay Ngài tất cả những yếu đuối của chúng ta.

Sự khiêm tốn cũng giúp chúng ta thanh lọc tâm trí khỏi những thứ gây nên tội, mà khởi đi từ thói tự phụ, kiêu căng. Nếu tự hào, kiêu căng khiến con người mải chạy theo, đi tìm sự tôn trọng mình nơi người khác, thì khiêm tốn giúp chúng ta biết rõ mình cần gì, đâu là sự tôn trọng bản thân đáng phải đi tìm có nơi người khác và nơi chính mình.

Xin Chúa thanh lọc tâm trí con mỗi giờ, mỗi phút để con đừng rơi vào bẫy của sa-tan, cái tròng của sự kiêu ngạo và tự phụ, nhưng là luôn đi tìm sự khiêm tốn thực trước Chúa và tha nhân. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P