$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Mặc cả hay lo âu: con được gì khi theo Chúa? Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII TN C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 232 | Cật nhập lần cuối: 3/5/2019 9:16:51 AM | RSS

Mc 10,28-31

Phêrô quả là cũng rất ý nhị và khôn ngoan, nói với Chúa một câu, nhưng xem ra lại là một thắc mắc, một câu hỏi và xem như là một sự mặc cả với Chúa Giêsu "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !" Nghĩa là, Thầy nói đi, chúng con được gì nào khi theo Thầy. Vợ, con, nhà cửa, sự nghiệp, của cải…bỏ lại sau lưng, theo Thầy, lang thang khắp nơi khắp chốn…rồi được gì. Nhiều khi nghe thấy những gièm pha của bàn dân thiên hạ, hay thấy mưu mẹo của nhóm Pha ri siêu , rồi cả những thất bại của nhóm, đó là chưa tới hồi chứng kiến nhóm mình tranh giành ảnh hưởng, ghế ngồi chức vụ.. thấy mà phát buồn, tương lai có gì là đảm bảo đâu. Thế nên, Phê rô trần tình với Chúa Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !" cái gì là đảm bảo cho chúng con.

Phêrô hay mỗi người chúng ta cũng thế. Trên hành trình theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, là một người Ki tô hữu, luôn phải cố gắng với những giá trị Tin Mừng, xem ra chúng ta cảm thấy mình chẳng có gì cả, bị thiệt thòi nhiều lắm.

Nếu nhiều người phất giàu lên nhanh chóng do gian lận, mưu mô…thì mình lại không thể, buôn ngay bán thẳng, nên mãi vẫn chẳng giàu bằng thiên hạ. Nếu những kẻ luôn chiếm được địa vị, chỗ nhất trong nhiều nơi, nhiều tổ chức…không phải do khả năng, thực lực nhưng do ma mãnh, khéo léo kiểu con rắn, sẵn sàng triệt hạ đồng môn để thăng tiến…thì mình mãi vẫn tép riu, chẳng có đường tiến thân. Nếu bài thi của mấy đứa bạn được nhiều điểm, thậm chí là 9,10 là do chúng quay cóp, gian lận khi thi…thì mình đôi khi chỉ có 5 hoặc 6 bởi vì không muốn trở thành những Ki tô hữu gian dối…

Vậy đó, theo Chúa, sống Tin Mừng, con được gì?

Chúa Giêsu trả lời Phêrô "Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (cc29-30). Vậy là được chư không phải là con số 0 tròn trĩnh. Không chỉ là một, mà là gấp trăm những thứ mình đã từ bỏ, khước từ nó để đi theo Chúa. Vậy là lợi nhiều, lời quá xá. Và đó là niềm vui của những ai theo Chúa. Nhưng tất cả những thứ xem ra có giá trị trần thế, dù cả gấp trăm lần, vẫn không bằng “sự sống vĩnh cửu ở đời sau”, một sự đảm bảo hạnh phúc viên mãn nhất mà đời người, mỗi chúng ta nhắm tới. Vậy là tuyệt vời quá rồi còn gì.

Tuy nhiên, bên cạnh những cái được đó, có một thứ được lại trở nên thách đố: những môn đệ Chúa sẽ bị ngược đãi. Và điều này trở nên tất yếu cho những ai dám lội ngược dòng, bỏ mọi sự theo Chúa, đấu tranh để sống với những giá trị Tin Mừng, bảo vệ công lý, bảo vệ những người nghèo hèn bé nhỏ, vạch trần những sự dữ làm hại những người yếu đuối.

Lạy Chúa, ngay cả bản thân con cũng chẳng đủ can đảm để bỏ mọi sự theo Chúa, nếu như không có ơn thánh của Chúa giúp con. Nếu Chúa muốn, xin giúp con, để con có thể dâng hiến cho Chúa những gì Chúa muốn trong an vui, hạnh phúc, bởi biết mình đã có một sự đảm bảo tuyệt vời: con được chính Chúa làm gia nghiệp đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P