$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Ly hôn. Không thể. Vì Hôn Nhân là một Bí tích. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII TN C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 171 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2019 8:47:02 PM | RSS

Mc 10,1-12.

Đứng trước câu hỏi của những người Pharisiêu muốn thử Chúa Giêsu “ Người đàn ông có được phép rẫy vợ mình không?” Chúa Giêsu đã trưng dẫn ý định ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người và đặt nơi họ một Bí tích Hôn Nhân, cả hai sẽ gắn bó với nhau, và “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

Trong Tông huấn “Niềm vui tình yêu “ -Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng “Bí tích Hôn Phối không phải là một qui ước xã hội, một nghi thức trống rỗng, hay chỉ là dấu hiệu bên ngoài của một cam kết… Hôn nhân là một ơn gọi, xét như đó là sự đáp trả một tiếng gọi đặc biệt sống tình yêu vợ chồng, như một dấu chỉ không hoàn hảo của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội thánh. Vì thế, quyết định kết hôn và xây dựng gia đình phải là kết quả của một sự phân định ơn gọi.” (s.72)

Thế nhưng, trong đà tiến phát triển xã hội và con người, thực trạng ly dị nơi các cặp vợ chồng hiện nay rất nhiều, và ở mức trẻ hóa, nghĩa là nhiều cặp vợ chồng vội vã đưa nhau ra tòa ly hôn sau chỉ vài năm chung sống, thậm chí chỉ vài tháng. Lý do đưa ra để biện hộ cho quyết định ly hôn nhiều lắm, nhưng tựu trung, họ thường dựa vào cảm nhận cho rằng họ đã không tìm thấy tiếng nói chung, không đồng cảm được với nhau, thiếu tôn trọng nhau…và dĩ nhiên, họ cho rằng đã hết yêu, hay đã không cẩn trọng suy nghĩ, quyết định sai lầm trước khi tiến đến hôn nhân.

Hiện tượng báo động đỏ này không chỉ tập trung vào những người không có Bí tích Hôn Nhân, nhưng ngày càng nhiều người Công Giáo, sau khi đã kết hôn thành sự, cũng đã tìm nhiều cách để ra tòa án dân sự xã hội với nhiều lý do, bất chấp vi phạm luật Hội Thánh và lỗi Bí tích.

Khi hôn nhân đến bờ vực thẳm hay đổ vỡ, có thể nói được rằng, hai người, vợ -chồng đã không để Chúa trong cuộc hôn nhân của mình, nghĩa là họ sống với nhau trong hôn nhân mà xem ra chẳng cần đến Chúa và mời Chúa ở lại trong tình yêu hôn nhân của mình. Đó là những cuộc hôn nhân nghèo ân sủng, mà chính họ đã không tha thiết tìm kiếm Thiên Chúa và nài xin Ngài ban ơn, trợ giúp, đỡ nâng và làm phát triển hoa trái tình yêu hôn nhân nơi họ.

“Một tình yêu yếu ớt hay bệnh hoạn, không có khả năng chấp nhận hôn nhân như một thách đố đòi hỏi ta phải chiến đấu, để được tái sinh, được đổi mới và bắt đầu lại luôn cho tới chết, thì không thể thực hiện nổi một cam kết có tầm lớn lao. Nó sẽ đầu hàng trước nền văn hóa tạm bợ vốn thường cản tiến trình không ngừng trưởng thành. Nhưng “việc hứa yêu thương suốt đời sẽ là điều có thể, khi chúng ta khám phá ra một kế hoạch to lớn hơn các ý tưởng và dự phóng của chính mình, một kế hoạch nâng đỡ chúng ta và làm cho chúng ta có thể hoàn toàn phó thác tương lai của mình cho người mình yêu thương.” ( Th. Niềm vui Tình yêu, số 124).

Lạy Chúa, ngày càng nhiều những cặp vợ chồng trong xã hội, bao gồm cả những người Công Giáo dễ dàng chọn lựa sự ly dị, kết thúc một tình yêu hôn nhân, phá vỡ kết ước hôn nhân của Bí tích, mà họ không được phép. Hiện tượng này được xem như là một thảm trạng của những cuộc hôn nhân yếu ớt, không đủ sức để chống lại những thách đố và cám dỗ tan vỡ hôn nhân của cả hai vợ chồng. Xin cho các cặp vợ chồng, nhất là những vợ chồng trẻ luôn biết tìm kiếm Thiên Chúa, để tình yêu hôn nhân của mình trong sự chở che, bao bọc và ân sủng của Chúa. Xin cho họ biết cùng nhau, mỗi tối, ngồi lại với nhau trước Chúa, để cùng kín múc sức mạnh thiêng liêng từ Chúa cho đời sống hôn nhân và cho tình yêu nơi gia đình của họ. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P