$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Luôn sẵn sàng chờ Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 165 | Cật nhập lần cuối: 8/27/2020 8:57:12 AM | RSS

Mattheu 24, 42-51

“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Ngày Con Người đến là ngày nào? Không ai trong chúng ta biết được. Nhưng chúng ta biết chắc rằng: Ngày Thiên Chúa đến trong trần gian này sẽ là ngày mà Chúa đến gọi từng người rời bỏ trần gian này, và lần Chúa đến trong ngày chung cuộc – tận thế, chấm dứt mọi sự ở trần gian này.

Cả hai ngày đó, chẳng ai trong chúng ta biết được thời điểm cụ thể, và như Chúa nói với mỗi người chúng ta “cần sẵn sàng”, cần chuẩn bị hành trang lên đường sẵn đó, “vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Chúng ta nghiệm thấy điều bất ngờ đến với con người qua cái chết của ai đó, mà vừa mới, chúng ta còn đang nói, chúng ta còn vừa gặp, họ vừa mới rời khỏi nhà…nhưng ngay sau đó, đã chết cách bất ngờ vì một tai nạn, hay một bệnh lý bất thường. Đó là giờ phút bất ngờ, Thiên Chúa đến gọi họ chấm dứt hành trình trên dương thế.

Vậy nếu ngày đó, ngày Con Người đến, là ngày hôm nay thì sao? Chắc hẳn bạn sẽ sống khác đi, sống hẳn hoi hơn, sống chậm lại hơn, sống tốt hơn chăng? Hay ngược lại, bạn sẽ sống vội hơn cho những cuộc chơi bạn chưa hưởng thụ hết? Có những khóa học nào đó với tên gọi “Chết thử”, hoặc, “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết”, nghe ra thì hay và hấp dẫn, nhưng nếu nội dung của những bài giảng chưa đụng đến được cái chọn lựa căn bản của con người là sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân, và đổi mới chính mình để chuẩn bị đón Chúa, xứng đáng với Chúa, thì những bài giảng, khóa học ấy vẫn chỉ là ở mức tầm của những triết lý sống, đạo đức đời người, chứ chưa đụng chạm gì đến giáo lý, tu đức Kitô giáo.

Chuẩn bị sẵn sàng đèn dầu cho bản thân chúng ta trong ngày sau cùng, chính là khi chúng ta ra khỏi chính mình, để tìm đến Chúa nhiều hơn, để sống với Chúa nhiều hơn. Nhờ đó, chúng ta mới có sức mạnh và tình yêu đủ nóng để đến với anh chị em mình. Đó là cách mà chúng ta sống thánh, sống tròn đầy niềm vui của cuộc sống dựa trên các mối phúc, là sống trọn vẹn hơn hai giới luật căn bản: Mến Chúa, yêu người.

Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến, cũng đòi buộc chúng ta phải làm sám hối bản thân mỗi ngày, quyết tâm chừa bỏ những tật xấu đã phạm, hay còn đang quyến luyến với nó, ngay cả những thói quen tưởng chừng như chẳng hại ai, nhưng lại dễ lôi kéo chúng ta sa đà vào những tật xấu, và những tội mình không ngờ đến.

Và đó là cách chúng ta thức tỉnh mỗi ngày để chờ Chúa đến, để đón Chúa trong một trái tim thuần khiết, đủ yêu thương, đủ tín thác để bất cứ khi nào Chúa đến, chúng ta vẫn sẵn sàng, vui cười để thưa với Chúa “Lạy Chúa, con đã sẵn sàng”.

Trong thời gian vừa qua và hiện tại, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, và tái bùng phát ở khắp nơi trên thế giới, cùng với những sự tàn phá, ảnh hưởng nặng nề của nó; cũng như bao thiên tai kép mà đất nước Trung Quốc hứng chịu, và biết bao những hiện tượng dị thường xảy ra…có là tiếng nói cảnh báo để chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hay không? Bởi không biết lúc nào, ngày nào chúng ta sẽ rời bỏ trần gian này để đến trình diện Chúa.

Tôi và bạn, chúng ta sẽ trình diện Chúa với một hành trang thế nào trong ngày Chúa đến?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P