$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 113 | Cật nhập lần cuối: 11/9/2020 8:51:32 AM | RSS

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ

(Ga 2, 13 – 22)

THANH TẨY ĐỀN THỜ

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)

Cùng với toàn thể Giáo Hội hôm nay chúng ta mừng lễ cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô.

Đây là nhà thờ được thánh hiến cách hợp pháp đầu tiên trong Giáo Hội.

Là nhà thờ mẹ của các nhà thờ, là nhà thờ chính tòa của Rô-ma nơi đặt ngai tòa của Đức Thánh Cha.

Mừng lễ cung hiến Đền Thờ không phải là chúng ta mừng một công trình được xây dựng nguy nga, tráng lệ nhưng là mừng vì nơi đây được dành riêng để thờ phương Thiên Chúa, để Thiên Chúa ở giữa dân Người.

Bài đọc 1, Tiên tri Ê-dê-ki-en trong một thị kiến khi bước vào Đền Thờ Thiên Chúa ông đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả được tràn đầy sức sống, được cứu độ.

Quả thật, ân sủng của Thiên Chúa từ Đền Thờ tuôn chảy như dòng sông làm cho cây cối xanh tười và sinh hoa kết trái cho con người có lương thực ăn, có lá dùng để làm thuốc uống.

Sứ điệp Tin Mừng trong ngày lễ hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng tâm hồn và thân xác chúng ta cũng chính là Đền Thờ của Thiên Chúa bởi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Vì thế, chúng ta có bổn phận gìn giữ, bảo vệ tâm hồn và thân xác mình khỏi mọi thứ ô uế của đam mê, tội lỗi.

Đồng thời cũng biết tôn trọng anh chị em xung quanh cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa nữa.

Thêm vào đó, chúng ta cũng được mời gọi để cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha xứ là những người đang thay mặt Chúa coi sóc đoàn chiên.

Xin cho chúng ta luôn biết yêu mến, vâng phục và cộng tác với các ngài trong việc xây dựng đền thờ vật chất nhất là xây dựng sự hiệp nhất yêu thương trong xứ đạo và trong Giáo Hội.

Nhờ đó, mỗi người chúng ta thực sự trở nên những viên đá sống động cùng với tảng đá góc là Đức Ki-tô xây dựng thành Đền Thờ Thiên Chúa ngự.

Mong sao chúng ta luôn biết siêng năng sốt sắng đến Thánh Đường mỗi ngày để thờ phượng Chúa, để gặp gỡ anh chị em hầu đời sống chúng ta được tràn đầy hồng ân của Chúa và chan hòa tình yêu thương hiệp nhất với mọi người. Amen.

Nt. Maria Kim Liên, O.P