$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Kitô hữu giả mạo: khi họ không thực hiện lời Chúa dạy. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 150 | Cật nhập lần cuối: 9/12/2020 7:16:23 AM | RSS

Luca 6, 43-49

“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

Quả thật nhiều khi rất đúng khi chúng ta như nghe chính Chúa Giêsu đang trách cứ chúng ta y như vậy.

Chúa Giêsu nhìn rõ, biết từ trong thâm tâm những người đi theo Chúa, hay cả những môn đệ của Ngài dù thân cận, dù hằng ngày vẫn kêu xin Ngài, vẫn nghe lời Ngài dạy, vẫn trò chuyện tương quan với Ngài…nhưng xem ra, những gì họ nghe Chúa nói, những lời Chúa dạy, giáo huấn đều chạy tuột đi đâu mất. Thế nên, họ chẳng tuân giữ điều Chúa dạy họ, một môn đệ chỉ có danh mà không thực.

Ngày hôm nay, nhiều Ki tô hữu, và cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đang nghe Chúa Giêsu trách cứ mình “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?”

Chúng ta theo Chúa, theo một đạo của tình yêu, nhưng chúng ta lại có một kiểu tình yêu nghèo nàn, tình yêu cơ hội, tình yêu có điều kiện, chứ không phải là một tình yêu tự hiến, quảng đại, tình yêu không cần đền đáp…dành cho tha nhân. Nếu chúng ta tham gia, phục vụ cho giáo xứ, làm một công tác nào đó, chúng ta đòi người khác phải tung hê, phải biết cám ơn, …bằng không, chúng ta dễ sửng cồ, khó chịu, bực tức và than phiền, thậm chí to tiếng nữa!

Chúng ta nghe Chúa dạy cần phải có tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ…nhưng trái tim của chúng ta chất đầy sự kiêu ngạo, sự “giàu có”, khiến chúng ta không trở nên những Ki tô hữu hiền lành, những môn đệ sẵn sàng mở lòng cho Chúa và cho anh chị em mình.

Chúng ta nghe đi nghe lại bài học của lòng thương xót từ nơi Chúa, sự tha thứ mà Chúa muốn chúng ta thực hành trong đời sống, trong tương quan với người khác,…nhưng chúng ta khó mà nhân hậu, có cái nhìn của lòng thương xót và tha thứ trước những người anh em lầm lỗi, hay có một trái tim thương xót, biết sẻ chia với nỗi khổ đau của người khác.

Rất nhiều và rất nhiều giáo huấn của Chúa dạy mà chúng ta không muốn thực hành, không muốn sống.

Thế nên, nếu việc chúng ta đến nhà thờ, những lời kinh của chúng ta đọc…sẽ chỉ là sáo rỗng, và vô nghĩa khi chúng ta chưa thực sự yêu thương, sống tốt lành, sống với những giá trị Tin Mừng đòi hỏi. Và như vậy, người khác làm sao thấy được Chúa ở trong chúng ta?

Khi ở trước Chúa, trong thinh lặng để nhờ Chúa soi rõ chính bản thân, chúng ta mới thấy điều Chúa đang trách cứ chúng ta là đúng, và cần xin lỗi Chúa. Để rồi, sau đó, chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa, xin giúp con. Xin giúp con biết thực hành điều Chúa dạy trong cuộc đời con, dù chỉ là một chút, một chút với tất cả cố gắng và tình yêu của con. Amen.”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P