$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Kiện toàn lề luật. Suy niệm Chúa Nhật VI TN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 212 | Cật nhập lần cuối: 2/15/2020 7:33:15 PM | RSS

(Mt.5,17)

Trên bước đường rao giảng Tin Mừng, đã nhiều lần, nhóm Pharisêu và Kinh sư phê phán Đức Giêsu, họ cho rằng Ngài xem thường lề luật. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại khẳng định, Ngài đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật. Ngài kiện toàn lề luật bằng hai cách: Thứ nhất, Đức Giêsu cho thấy lề luật được lập ra nhằm phục vụ con người, chứ con người được tạo nên không phải để tuân giữ luật. Thứ hai, Đức Giêsu kiện toàn bằng cách nội tâm hóa lề luật. Nghĩa là lề luật được tuân giữ không dựa vào mặt chữ bên ngoài, nhưng hệ tại cõi lòng con người. Từ hai nguyên tắc kiện toàn trên, Đức Giêsu lần lượt trưng dẫn một loạt các khoản luật Môsê, trưng dẫn không phải để hủy bỏ nhưng để cho thấy Ngài kiện toàn như thế nào.

1-Ngày nay sự công chính hay thánh thiện không hệ tại ở việc tuân giữ Luật Mô-sê, mà hệ tại ở đức tin vào Đức Giê-su thể hiện qua việc thực hành đức cậy và đức mến. Tông đồ Phao-lô đã viết: “Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy” (Rm 3,28). Nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hóa ra Đức Ki-tô đã chết vô ích hay sao? “(Gl 2,21). Thánh Au-gus-ti-nô cũng dạy: “Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”. Vì “Ai yêu người thì đã chu tòan Lề Luật” (Rm 13,8), và tình yêu thương là dấu chỉ chúng ta là môn đệ đích thực của Đức Giê-su như Người đã dạy: “Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Lạy Chúa, Thánh ý Chúa trở nên chương trình sống của chúng con, nên chuẩn mực cho mọi chọn lựa của chúng con. Xin cho chúng con là kẻ yêu mến thì sung sướng giữ luật Chúa vì luật càng khó, càng thấy êm ái dịu dàng vì muốn đẹp lòng Chúa và tôn vinh Chúa hơn. Xin cho lời TV.”hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người” trở thành tâm niệm sống của chúng con.

Chúa đến không phải hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Chúa kiện toàn khi cho thấy không chỉ việc xâm phạm sự sống, mới là tội, nhưng cả khi làm hại tâm hồn cũng là một điều dữ. Xin cho chúng con đừng bao giờ làm hại phẩm giá tha nhân bằng những lời nói hành, nói xấu, vu khống, hoặc gây thiệt hại tâm hồn tha nhân, nhất là gương xấu cho giới trẻ. Chúa kiện toàn lề luật khi dạy chúng con: tội không chỉ là những hành động bên ngoài, mà tội còn đến từ lòng người, vì từ lòng người là nguồn tuôn đổ hành động. Nguồn có sạch thì hành động bên ngoài mới thiện hảo. Xin cho chúng con luôn nhớ tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc, để chúng con tập sống công chính đẹp lòng Thiên Chúa để Chúa ngự trị và từ đó sẽ phát sinh những lời nói và hành động tốt lành.

2- Luật Mới yêu thương gồm tóm trong Tám Mối Phúc: Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu đã công bố ý hướng ban đầu của Thiên Chúa là lấy tình yêu làm nền tảng mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như yêu chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Về luật yêu thương thì Đức Giêsu cấm cả sự giận ghét và mắng chửi tha nhân: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5, 22-23). Người dạy chúng ta hãy yêu thương và tôn trọng nhau bằng thái độ bao dung nhân hậu, cảm thông thứ tha, lịch sự hòa nhã, không la mắng chửi rủa…, nhưng sẵn sàng đi bước trước tha thứ và giơ tay ra làm hòa trước khi dâng lễ tại nhà thờ.

Xin cho chúng con biết hết lòng sống luật yêu thương của Chúa để hưởng được lời hứa khôn vời của Chúa là“ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Xin giúp chúng con hết lòng sống theo lẽ khôn ngoan của Thập Giá, khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến mình cho hạnh phúc của tha nhân. Như Chúa, khi bước vào trần gian, Chúa đã thưa “này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Xin cho chúng con tuân giữ luật Chúa với đức tin kiên định và xác tín “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Và luôn tin tưởng Chúa để “Không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi” và sống theo luật Chúa là chúng con phó trọn cuộc đời vào tay Chúa để Chúa uốn nắn chúng con nên tác phẩm xinh đẹp trong tay Chúa.

3- Nhìn thực tế cuộc sống hôm nay, hầu như mọi người chúng ta đều vẫn giữ luật « Chớ giết người ». Nhưng chúng ta còn chưa biết tôn trọng tha nhân. Nhiều người tín hữu viết chửi bới nhau trên các phương tiện truyền thông như internet, facebook… Những lời bình luận của chúng ta nhiều khi gay gắt phê phán, đánh giá hồ đồ chủ quan đã gây hậu quả khó lường... Tuy chúng ta không ra tay giết người, nhưng do sự không tôn trọng phẩm giá của con người là tạo vật cao quý của Thiên Chúa, … là chúng ta cũng có thể đã giết người rồi đấy.

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con bởi tình yêu và cho tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng con sống thánh thiện chứ không chỉ bằng lòng với cuộc sống bình thường. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa và lời của Chúa, giúp chúng con đi tới sự thánh thiện và tìm gặp hạnh phúc đích thực, thì chúng con càng mang lại nhiều phúc lộc cho tha nhân. Và giúp chúng con tuân giữ luật Chúa với niềm hi vọng vững vàng, không để mình bị lôi kéo vào những cái chóng qua trần gian, nhưng trước cám dỗ, khổ đau, bệnh tật và sự chết, chúng con một lòng trông cậy Chúa, để niềm hi vọng Nước Trời luôn bừng cháy trong chúng con. Nên ánh sáng định hướng đời sống chúng con, nên sức mạnh cho đôi chân vượt qua thử thách với lòng thanh thản, vì xác tín Chúa luôn ở với chúng con.

4- Ngoài ra, mục tiêu loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su là chỉ cho con người sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính con người. Thiên Chúa đã mặc khải cho con người sự thật và kêu gọi con người sống thật với nhau. Quả vậy, vì tội lỗi chi phối nên con người luôn bị cám dỗ sống dối trá và Ngôi Hai Thên Chúa đến trần gian cứu độ và giải thoát con người khỏi vòng cương tỏa của satan. Người giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ cho sự dối trá của ma quỷ để được trở lại làm con cái Chúa, con cái của Sự Thật như thưở ban đầu “có thì nói có, không thì nói không...”(c.37)

Lạy Chúa, sống giữa trần thế, chúng con bị lây nhiễm những gian dối lọc lừa đầy rẫy trong xã hội. Chúng con sợ những thua thiệt khi sống sự thật. Chúng con sợ những phiền lụy khi sự thật được phơi bày. Xin Chúa giúp chúng con can đảm để chấp nhận và làm chứng cho chân lý hầu xứng danh là con cái Chúa. Chúng con cảm tạ và chúc tụng chúa. Xin cho chúng con một tấm lòng ngay chính, hướng về Thiên Chúa. Vì sự hoàn thiện cao cả nhất là sống theo lẽ khôn ngoan của Thập Giá mà Chúc Giêsu đã hoàn tất để làm gương mẫu cho chúng con.

Sr. Maria Tăng thị Thiêng O.P