$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

KHI ƯỚC MUỐN GẶP CHÚA QUÁ “NHỎ” CHỈ ĐỂ THỎA MÃN NHU CẦU CHÚNG TA- Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 202 | Cật nhập lần cuối: 9/27/2018 12:03:37 PM | RSS

Lc 9,7-9

“Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.” (c.9)

Ngày hôm nay, chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại một trình thuật ngắn về những lời bàn tán xì xào của những ngươi muốn tìm hiểu về Đức Giêsu. Họ nghe lời Ngài giảng, thấy nhiều việc Ngài làm, nhưng họ chẳng có một câu trả lời đúng về con người Đức Giêsu đưa ra nhiều giả định khi nói về Đức Giêsu “"Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói : "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !" Kẻ khác nữa lại nói : "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." (cc7-9). Họ không có một câu trả lời chính xác về Đức Giêsu, và cho đến Hêrôđê, ông ta thắc mắc "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? ?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.”

Sự tò mò của Hêrôđê nảy sinh từ những câu chuyện của mọi người bàn tán về Đức Giêsu. Điều này cho chúng ta có thể nhận ra rằng chính những câu chuyện ấy như là tín hiệu mà Thiên Chúa đang gõ cửa nhà ông. Đó là thời khắc của ân sủng. Và thời khắc này qua đi và chỉ trở lại với Hêrôđê khi Đức Giêsu bị đưa tới tòa án của ông. Đó là thời điểm mà một lần nữa Thiên Chúa lại gõ cửa nhà ông. Hêrôđê thực sự đã nhìn thấy Đức Giêsu và Thánh Luca nói rằng ông ta thực sự rất vui mừng khi nhìn thấy Đức Giêsu. Nhưng chính Hêrôđê lại từ chối ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mình bởi vì ước muốn của Hêrôđê quá nhỏ. Ông ta chỉ mong gặp Đức Giêsu để yêu cầu Ngài thực hiện một vài dấu lạ. Nhưng Đức Giêsu không hề làm một sự gì, và vì thế Hêrôđê bực tức, dùng quân đội của mình chế giễu Ngài và sau đó, trả Ngài lại cho Philatô. Cánh cửa tâm hồn của Hêrôđê đã đóng lại.

Nhiều khi, chúng ta cũng có một “Hêrôđê” đó trong mình. Đã bao phen, Thiên Chúa gõ cửa tâm hồn và tạo cho chúng ta cơ hội để lãnh nhận ân sủng, để nhận biết Thiên Chúa trong đức tin và đức mến, nhưng chúng ta cũng gần và có thể giống như Hêrôđê, chúng ta tìm Chúa vì nhu cầu, vì muốn Thiên Chúa làm điều gì đó theo ước muốn của chúng ta, chứ không tìm Chúa vì chính Chúa hay vì tình yêu đối với Ngài. Và như thế, chúng ta cũng bao phen vuột mất cơ hội để gặp gỡ Chúa cách thực sự trong tâm hồn, để biết Thiên Chúa bằng trái tim và cả con người chúng ta.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim thịt mềm, một trí óc minh mẫn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, để chúng ta có được sự khôn ngoan tìm kiếm Thiên Chúa như chính Chúa muốn, tìm Chúa để gặp được Ngài và để sống với Ngài bằng tất cả con người của chúng ta. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P