$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Học cách biết ơn. Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần 32 TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 196 | Cật nhập lần cuối: 11/13/2019 9:07:49 AM | RSS

Luca 17,11-19

Đoạn Tin Mừng của Luca hôm nay, kể về câu chuyện 10 người phong hủi đến xin Chúa Giêsu chữa. Họ đã vâng lời Chúa để đi trình diện tư tế, và trên đường đi, họ thấy mình được sạch, nghĩa là khỏi được căn bệnh ghê gớm, khủng khiếp đã dày vò họ cả về thân xác lẫn tinh thần suốt bao năm qua.

Tuy nhiên,

Trong số 10 người được sạch, chỉ có 1 người duy nhất quay trở lại cám ơn người đã cứu chữa mình, cám ơn Thầy Giêsu. Một con số quá nhỏ nhoi 1/10 … một cái nhức nhối của sự vô ơn hay không biết cám ơn của 9 người.

Nếu với món quà to lớn là được chữa lành căn bệnh phong – một thứ bệnh không chỉ hủy hoại thân xác, nhưng với xã hội thời đó, những bệnh nhân phong này sống cũng như chết. Bởi họ biệt đuổi ra khỏi cộng đồng, bị khinh bỉ, xa lánh…ngay cả với những người thân của mình.

Thế nên, được chữa lành bệnh, nghĩa là họ có cơ hội để trở về cõi sống, họ được phục hồi phẩm giá, được nhìn nhận trong một cộng đồng, nơi họ đã bị xua đuổi, ghê tởm. Khỏi bệnh, đồng nghĩa với phục hồi nhân phẩm,…nghĩa là dường như họ đang nắm lại những gì họ đã có nhưng bị mất đi.

Thế nhưng,

Được khỏi, được một món quà…nhưng 9 người lại nghèo thái độ biết ơn. Duy chỉ có 1 người quay trở lại cám ơn Ân Nhân đã cứu mình. Anh ta không chỉ quay lại để tạ ơn, nhưng còn là để tôn vinh Thiên Chúa, bởi anh nhận ra Đấng cứu chữa mình là ai.

Cái nhìn của con mắt sáng tâm hồn và niềm tin đã cho anh cơ hội tuyệt vời để anh thấy Thiên Chúa ở đó cứu vớt và giải thoát mình, cả thân xác lẫn tâm hồn. Và vì thế, anh phải tạ ơn.

Trong một thế giới ngày hôm nay, nhiều người đã không học cách biết ơn và cám ơn.

Những đứa trẻ bị bố mẹ “quên” dạy, những người lớn cố tình quên cám ơn, hoặc họ chẳng có ý thức hay nhận ra mình phải biết ơn người khác, ngay cả những người thân trong gia đình.

Vợ/ chồng phải học để biết ơn, và cám ơn chồng/vợ. Con cái phải biết ơn với ông bà, cha mẹ, cô chú dì…Anh chị em phải học biết cám ơn nhau. Và ra đến ngoài xã hội, đứa bé học biết cám ơn thầy cô, những người giáo dục chúng. Trong môi trường tiếp xúc hằng ngày, dù chỉ nhận lấy một chút quà nhỏ là sự nhường lối…cũng cần phải học cách cám ơn.

Mỗi sớm mai thức dậy…hay mỗi khi cất mọi thứ vào “ngăn” để an giấc…tôi và bạn, có được bao nhiêu lần nói lời cám ơn với tha nhân, với cha mẹ, với chồng, với vợ, với hàng xóm, đồng nghiệp, và cả với con cái của mình?

Mỗi ngày sống bắt đầu, hay kết thúc…tôi và bạn, có được bao nhiêu lần để tạ ơn Chúa về tất cả? Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, những tai nạn, những thất bại xảy đến, hay mất đi người thân yêu…liệu chừng chúng ta có đủ niềm tin để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh như Thánh Phao lô nói chăng (x 1TX 5,18).

Học biết cách cám ơn…với Thiên Chúa, với những người thân, người xung quanh…trước hết là khởi đi từ nhận thức, để rồi đi đến thực hành sự biết ơn, nói lời cám ơn với bất kỳ điều gì mà chúng ta nhận được trong mỗi sự kiện, hoàn cảnh, mỗi ngày trong đời sống, ngay cả những ai đó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khác…

Thái độ biết ơn làm cho chúng ta cảm nhận niềm vui trong cuộc đời và dĩ nhiên, nó làm cho chúng ta sống cuộc đời mình một cách tròn đầy hơn trong Chúa và với tha nhân.

Lạy Chúa, xin dạy cho con nhận ra mình đang đón nhận biết bao ân huệ từ Chúa ban cho đời sống con, những khả năng, nén bạc, và ngay cả trong những điều, những việc xem ra thất bại hay khổ đau…để con luôn biết tạ ơn Chúa bằng cả đời sống con. Và xin Chúa cũng giúp con biết bày tỏ với những người thân yêu, với tha nhân…mỗi khi con đón nhận từ họ những món quà tình thương được thể hiện qua thái độ, tinh thần, lời nói hay bất kỳ điều gì đó mà họ tặng ban cho con. Nhờ đó, tâm hồn con sẽ tràn đầy niềm vui vì nhận ra rằng, mình đang được Chúa và mọi người yêu thương.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P