$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Hành trang sứ vụ: tình yêu và sự thanh thoát. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 139 | Cật nhập lần cuối: 1/26/2021 7:09:15 AM | RSS

Luca 10, 1-12

Hôm nay Lễ hai vị môn đệ của Phaolô là Titô và Timothê, trong đó, Tin Mừng Phụng vụ với Thánh Luca kể cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi rao giảng “Nước Trời đã đến gần.”.

Chỉ duy nhất trong Luca mới có trình thuật này, theo sau câu chuyện kể lại trình thuật Chúa Giêsu sai 12 tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng (Lc 9, 1-6). Trong cả hai lần sai các tông đồ và môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần, Chúa Giêsu căn dặn các ông đừng mang theo gì: đừng gậy, đừng tiền, đừng bao bị, đừng lương thực…Vì sao? Là vì sứ vụ mang tính cấp bách, cần phải được ưu tiên, đừng để bị những thứ khác vướng bận.

Thêm nữa, ngoài Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu cũng sai 72 môn đệ khác đi rao giảng, điều này cho thấy Chúa Giêsu đã mở rộng, mời gọi những người khác cùng cộng tác với Chúa, với các tông đồ, để loan báo Tin Mừng, để cho người khác được hạnh phúc vì được cứu.

Thế nên, mỗi người chúng ta, những Kitô hữu cũng là người môn đệ trong nhóm 72 đó. Chúa cũng gọi, chọn và sai chúng ta đi truyền giáo, đem Tin Mừng đến cho người khác bằng nhiều cách thức khác nhau. Có thể chúng ta cũng chẳng đi đâu, chỉ ở trong nhà, chỉ đi bán hàng ngoài chợ, chỉ đứng tại chỗ kinh doanh cửa hàng ăn uống, chỉ đi làm nơi công ty, chỉ là nhân viên xé ve buýt… nhưng chúng ta vẫn có thể thi hành sứ vụ của mình: nói với người khác về Chúa, sống Tin Mừng trong đời thường của mình, khi giao tiếp với người khác, hay ngay cả khi thầm lặng làm việc một mình.

Và cho dẫu làm việc âm thầm hay lãnh nhận sứ vụ cách công khai, Chúa muốn chúng ta chỉ mang theo hành trang khi thực hiện sứ vụ: đó là tình yêu, và sự thanh thoát. Sự thanh thoát giúp chúng ta khỏi bị vướng bận nhiều thứ khác, mà trong đó, không loại trừ sự hư danh, thích ca tụng, thích nổi trội. Đồng thời, sẽ chẳng làm được gì nếu chúng ta không có tình yêu dành cho Chúa và anh chị em mình.

Xin Chúa giúp con tập thói quen thanh thoát mỗi ngày đang khi thi hành sứ vụ của con, đề con đừng bận tâm với những tiếng khen chê, đừng bận tâm với gì mình có hoặc không có…để rồi con phó thác cho Chúa, và chỉ toàn tâm toàn ý thi hành sứ vụ với chỉ một điều duy nhất: để Chúa được biết đến mà thôi. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P