$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Giêsu đang khóc vì tôi? Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 33 TNC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 167 | Cật nhập lần cuối: 11/21/2019 9:20:04 AM | RSS

Luca 19,41-44

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được” (c.41)

Trong cuộc đời sứ vụ, Chúa Giêsu đã từng khóc khi thương dân, khi đứng trước những đau khổ, cái chết của con người, khi cảm nhận nỗi khổ đau tận thẳm sâu mà con người đang trải qua.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã khóc khi nhìn thấy thành Giêrusalem. Có lẽ, chúng ta sẽ suy niệm với một vài điểm để đưa tới một sự biến đổi ngay tận nơi mình sau những lời cầu nguyện.

Ngài không khóc vì nỗi buồn hay thất vọng nào đó, nhưng ngụ ý rằng, có một cái gì rất sâu sắc từ bên trong đã khiến Chúa Giêsu khóc thương mà Luca mô tả hình ảnh đặc biệt này.

Lý do thứ hai khiến Chúa Giêsu khóc thương thành, bởi những gì thành Giê ru sa lem đang có, sẽ có ngày bị sụp đổ. Đồng thời, Chúa Giêsu ý thức và nhận ra rằng, sẽ có rất nhiều người từ chối Người, không đón tiếp, không muốn mở cửa lòng mình cho cuộc viếng thăm của Người đối với họ. Họ đã cứng lòng để không muốn nhận biết, hay chẳng muốn đón nhận chân lý “ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” (c.44). Thay vì đưa tay đón nhận món quà cứu rỗi đời đời Chúa đem đến cho họ, nhưng họ lại quay đi và từ chối. Số khác thì tức giận và tìm cách thủ tiêu Người.

Thứ ba, Chúa Giêsu không chỉ khóc thương thành Giêrusalem, nhưng Người còn khóc thương đối với tất cả mọi người, đặc biệt với những người ở trong gia đình, cộng đoàn niềm tin với Người. Cụ thể, đó là những người sẽ rơi vào việc họ đi dẫn tới việc thiếu đức tin.

Ngày hôm nay, khi mà tại Châu Âu, nhiều người trẻ đã rời bỏ đức tin, rời bỏ Giáo Hội vì những lý do nào đó mà họ cho rằng có lý để làm thế. Nhiều bạn trẻ không còn đến nhà thờ, không tham gia các cử hành phụng vụ, không sống đức tin. Và vì thế, những ngôi nhà thờ đang thiếu dần những sức sống từ người trẻ, ơn gọi dâng hiến gần như đang thiếu hụt rất nhiều tại các nước đó.

Còn Việt Nam, xem ra những người trẻ của chúng ta không như thế? Họ vẫn còn giữ đức tin, vẫn sống đạo? Có thể là như vậy, và là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, không ít trong số họ đến nhà thờ, đi lễ chỉ là như một việc làm cho xong. Họ dự Thánh Lễ với cái điện thoại trên tay, chăm chỉ như con ong lướt mãi trên những chiếc màn hình ấy. Hoặc họ có thể tham dự Thánh Lễ “từ xa”, đứng cách nhà thờ mấy chục mét, cách ngang một con đường…mà vẫn yên tâm rằng mình đã đi lễ…Có những bạn trẻ sau những khóa học giáo lý, nhưng lại không sống đạo tin vào những chuyện mê tín, hơn là tin vào Thiên Chúa…

Do vậy, vào lúc này, Chúa Giêsu cũng đang khóc vì tôi và vì bạn bởi lối sống đạo lúc này của chúng ta. Bởi nếu hiện tại, chúng ta còn hời hợt trong niềm tin vào Thiên Chúa, còn thờ ơ với Người, thì tương lai của chúng ta, con cái của chúng ta…sẽ chỉ thấy một đống đổ nát trong tâm hồn, trong niềm tin của chúng ta mà thôi.

Lạy Chúa, xin xóa bỏ trong con những thờ ơ của con với Chúa. Nếu Ngài đã từng khóc vì con, vì những lần con xao lãng Chúa, vì tội của con với Chúa, xin Chúa hãy dùng những nước mắt ấy để tẩy rửa những vết bẩn của tội, những thờ ơ của con với Chúa để con được sạch, để con được quay trở lại, nhìn nhận Ngài là Vua của con. Lạy Chúa, con tín thác và cần đến Ngài biết bao. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P