$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

ĐƯỢC GỌI CHO MỘT SỨ MẠNG: Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I TN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 209 | Cật nhập lần cuối: 1/14/2019 8:29:28 AM | RSS

Mc 1,14-20

Sau khi trình thuật, kể về Gioan Tẩy Giả, câu chuyện Chúa Giêsu chịu phép rửa, vào hoang địa, và liền kề sau đó, Macco trình thuật ngay lập tức nơi những trang đầu tiên Tin Mừng trong chương câu chuyện Chúa Giêsu chọn gọi 4 môn đệ đầu tiên, khởi đầu cho sứ vụ công khai của Chúa Giêsu.

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (c.17)

Chúa Giêsu chọn, gọi các môn đệ và trao cho các ông một sứ mạng thật rõ ràng “trở thành những kẻ lưới người” cho Thiên Chúa. Ngài không chọn, gọi các môn đệ để “làm kiểng”, nhưng là thực thi một sứ mạng cụ thể, cộng tác với Ngài trong sứ vụ của Ngài bằng những khả năng vốn có của các ông mà Ngài biết rất rõ.

Với từng người trong chúng ta cũng vậy.

Ai trong chúng ta cũng là người được Thiên Chúa tuyển chọn và kêu gọi trong mỗi bậc sống, ơn gọi khác nhau: sống dâng hiến hay độc thân, hay sống hôn nhân gia đình. Lời kêu gọi, cũng như sự tuyển chọn chúng ta gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, cũng luôn kèm theo một sứ mạng trao ban cho mỗi người chúng ta.

Sứ mạng đó là gì và thực hiện thế nào, Chúa biết rõ và Ngài trao ban cho chúng ta khả năng để hiểu, cũng như tài trí để thực thi sứ mạng Ngài trao ban.

Trong mỗi ơn gọi, mỗi cảnh sống cụ thể, không ai trong chúng ta được phép ngồi chơi, hay cho rằng mình không đủ khả năng, thấp kém để không thực hiện sứ mạng căn bản là làm cho Nước Chúa được mở rộng, và giới thiệu Chúa cho mọi người.

Thế nhưng, nhiều người đã, đang không làm tròn sứ mạng này…

Nhiều người vẫn còn thờ ơ với sứ mạng này…xem ra chẳng bận tâm hay thao thức gì với sứ mạng “lưới người”, đem về cho Chúa những con chiên còn lạc đàn, chưa biết Chúa.

Đừng nghĩ mình chưa hề biết Chúa đã trao cho mình sứ mạng…bởi chúng ta có được nhiều cách thế để nhận ra điều đó…nhưng chúng ta không chịu tìm hiểu, không đủ nhạy bén để nghe được tiếng Chúa nói, Chúa trao ban cho mình sứ mạng…

Xin Chúa cho từng người trong chúng ta biết sứ mạng của mình là gì trong cánh đồng truyền giáo hôm nay, trong sứ mạng nói về Chúa cho anh chị em mình. Amen.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P