$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đón tiếp người sai lỗi, có tội. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 143 | Cật nhập lần cuối: 11/5/2020 8:51:28 AM | RSS

Luca 15, 1-10

“Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”

Nếu có ai đó vừa xuất hiện trong nhóm, và sẽ cùng làm việc với bạn, nhưng họ là người đã từng hoặc vẫn chưa chừa bỏ được lầm lỡ của họ, họ là tội nhân…, thì thái độ của bạn thế nào? Bạn sẽ đón tiếp họ hay tẩy chay hoặc phớt lờ họ?

Rất thường thì chúng ta khó lòng để mà “welcome” họ, những người có lý lịch xấu như thế. Chúng ta sẽ coi thường, không muốn đón nhận họ vào trong nhóm hay có thể giao tiếp với họ một cách tốt được.

Nhưng bài Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay mà Thánh Luca trình bày, đã cho chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với những người bị xã hội tôn giáo khinh khi, coi là kẻ có tội. Thay vì tẩy chay, phớt lờ và đẩy họ ra bên ngoài, thì Chúa Giêsu đã đón tiếp họ, và đồng bàn với họ. Đứng trước con người tội lỗi, Chúa Giêsu đã bày tỏ lòng thương xót, nhân hậu đối với họ, thế nên, những người Pharisiêu đã chỉ trích Chúa Giêsu thật gay gắt vì đã đón tiếp và trở nên thân quen với tội nhân, và lại cùng đồng bàn với họ, bất chấp luật lệ tôn giáo thời đó: phải tẩy chay và xa lánh kẻ có tội.

Nếu chúng ta muốn có thái độ giống Chúa Giêsu, chúng ta cần học nơi Ngài, và để cho trái tim của chúng ta thấm đẫm lòng thường xót và nhân hậu, mà chúng ta đã từng được Người ban phát.

Giống như Chúa Giêsu, chúng ta không cổ súy cho việc sai trái họ làm, hay không có thái độ gay gắt, ghét tội, nhưng chúng ta không đồng hóa tội họ phạm và thân phận con người của người khác. Thiên Chúa ghét tội, và Ngài muốn chúng ta không được để cho tội xâm lấn và khống chế cuộc đời mình. Thiên Chúa ghét tội, nhưng Ngài không ghét kẻ có tội, bởi họ cũng là con cái của Ngài, những đứa con đáng thương cần được cứu, tiếp tục ban ơn để chúng có thể hối cải, quay trở về với Ngài.

Có những ông bố, bà mẹ, cho dẫu con mình nó có phạm tội, nó có lao mình vào những tật xấu mà vẫn chưa dứt khoát bỏ được…thì nó vẫn là con, là đứa con mà họ đã, đang và vẫn mãi yêu thương nó. Thế nên, những người cha, người mẹ ấy không ngừng đi tìm kiếm nó, mong nó trở về, làm lại cuộc đời và sống hạnh phúc trong căn nhà của chính nó. Chính vì tình yêu, mà bất kể lúc nào đứa con ấy thất thểu về nhà…trong lòng ông bố bà mẹ ấy chỉ còn yêu thương, lòng thương xót dành cho nó, nên sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón lấy đứa con hư ấy.

Nếu bạn và tôi chưa sống, chưa hiểu trải nghiệm ấy, chúng ta khó mà hình dung ra được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người có tội, và cho cả chính chúng ta nữa. Nếu chúng ta còn thiếu lòng thương xót, chúng ta sẽ có thái độ giống như những người Pharisiêu, chỉ trích, chỉ trích và lên án những người có tội. Và như vậy, chính chúng ta đang đóng cửa Nước Trời, không cho những người sai lỗi nhận ra lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời họ, để họ mạnh mẽ, tin tưởng và quay trở lại, nói không với tội và cố gắng để không phạm tội nữa.

Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy cư xử với những người có tội bằng thái độ của Chúa Giêsu: đón tiếp và đồng bàn với họ. Chỉ khi nào chúng ta có đủ tình yêu, và chỉ khi nào chúng ta xin Chúa dạy cho chúng ta bài học của lòng thương, mà chính chúng ta đã được đón nhận, chúng ta mới biết thế nào là bài học và sự thực hành của việc đón tiếp những người có tội. Chúng ta được kêu mời để trở nên những công cụ thi ân lòng thương xót của Thiên Chúa trên những người có tội, chứ không phải để trở nên những tòa án phán xét, chỉ trích và tẩy chay họ.

Lạy Chúa, mỗi khi con muốn phán xét và có thái độ gay gắt, tấn công những ai đó đang có tội, đang mắc sai lầm, xin Chúa giúp con có đôi mắt của sự từ nhân hướng về họ, nhìn thấy những điều tốt lành vốn sẵn có trong họ khi Ngài tạo dựng nên họ, hơn là nhìn thấy sai lỗi của họ, và biết mở rộng vòng tay của yêu thương để đón lấy họ bằng lòng thương xót mà con cũng đã được Chúa thương ban. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P