$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Con rất cần Chúa chữa chứng điếc lác và câm nín yêu thương nơi con. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 214 | Cật nhập lần cuối: 2/15/2019 8:49:06 AM | RSS

Mc 7,31-36

Tai bị điếc được chia làm hai loại: điếc bẩm sinh và một loại điếc khác do những nguyên nhân xảy ra sau này như do bị tổn thương từ bên ngoài, hoặc bị một căn bệnh ảnh hưởng đến thính giác. Khi bị điếc, nguyên nhân gây ra điếc không hẳn là gây ra câm. Vì thế, những người điếc chưa hẳn là câm, nhưng dường như những người câm đều là người điếc.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Marco kể lại việc người ta đưa đến cho Chúa Giêsu một người bị câm điếc và xin Ngài cứu chữa. “Kéo riêng ra một nơi…đặt ngón tay lên lỗ tai…nhổ nước miếng bôi lên lưỡi người ấy…kêu lên ‘Ép-pha-ta- hãy mở ra’” và thế là người câm điếc nói được một cách rõ ràng.

Trước phép lạ này, nhiều người đã trầm trồ thán phục những việc làm của Chúa Giêsu “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trong trần gian là giải thoát, là cứu con người ra khỏi những đau khổ của sự dữ trong tâm linh và thể xác. Chỉ có Ngài mới có quyền năng thống trị quỷ dữ, chữa lành bệnh tật mà theo cách hiểu thời đó: bệnh tật con người mắc phải là do tội, do sự dữ thống trị. Khi chữa người câm điếc hay bất cứ bệnh lý nào khác, Chúa Giêsu cũng biểu dương quyền năng trong lời nói và hành động của Ngài, như là một mặc khải về thân thế Con Thiên Chúa của Ngài. Chỉ có Ngài mới giúp con người thoát ra khỏi những ràng buộc của cái xấu, của tội lỗi, của ách nô lệ quỷ thần.

Người câm, điếc trong Tin Mừng hôm nay được Chúa chữa cũng làm cho con phải nhìn lại chính mình. Do bệnh lý, anh ta đã chẳng thể nào giao tiếp được với người khác. Sống bên cạnh người khác mà không hiểu người khác nói gì, muốn gì…hay có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình cho người khác. Câm điếc làm cho con người ta khốn khổ về tinh thần, cảm thấy mình bị lạc, bởi chẳng thể tương giao với tha nhân.

Ngày hôm nay, con thấy mình đôi khi cũng bị điếc nữa. Cái điếc của tinh thần khiến con chẳng thể nghe được những ước muốn của ai đó, không nghe rõ những cảm xúc, hay nhạy bén được với những điều thầm kín của người khác. Con bị điếc nên con dường như trở nên vô cảm với những nhu cầu, nỗi khổ của những người xung quanh con. Con bị điếc nên cứ bơ bơ cười nói…dù bên cạnh tiếng khóc của ai đó cất lên trong đêm tối. Điếc không hẳn đã câm. Nhưng con bị luôn cả sự câm nín những lời nói dịu dàng, êm tai, yêu thương và thông cảm hay tha thứ. Con bị câm cảm xúc nên lại cũng vô tâm không trơ như đá trước vất vả, nỗi khổ, hay nước mắt của người khác…

Lạy Chúa, con cần Chúa chữa…câm điếc của con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P