$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Con đang xây nhà mình trên cát hay đá? Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 354 | Cật nhập lần cuối: 6/26/2019 10:01:39 PM | RSS

Mt 7, 21-29

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.” (cc 25-26)

Khi đi biển, những đứa trẻ và cả người lớn cũng hay thích thú chơi với cát ngoài bãi biển. Mày mò, cất công đôi khi cả hằng giờ, tùy theo công trình lớn nhỏ, nhưng chỉ cần một cơn sóng nhẹ tràn bờ…mọi thứ đều bị bình địa, chẳng còn gì. Cái trải nghiệm cảm xúc ấy...để lại gì trong đời sống tâm linh của chúng ta?

Ngày hôm nay, đoạn Tin Mừng mà chúng ta đọc là phần cuối cùng của Bài Giảng Trên Núi trong Tin Mừng Matheu. Đọc Tin Mừng, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu đang cảnh báo những người chỉ tôn thờ Thiên Chúa ngoài miệng, nhưng lại không sống, không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. (Mt 7,21). Người khác thì sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng, mình sẽ được Chúa ban thưởng vì làm việc cho Chúa, nhưng lại cuối cùng họ vẫn trắng tay, vì tâm của họ chẳng có Chúa ở tận sâu thẳm, hay đúng hơn họ chẳng hề biết đến Ngài cách thực sự (Mt 7,22-23). Số khác thì có nghe lời Ngài giảng dạy nhưng lại xếp xó, chẳng thực hành…sẽ tựa như người xây nhà trên cát, mau chóng sụp đổ vì chẳng có nền móng. (Mt 7, 26-27). Bằng cách này, Mathêu đã tố cáo những người tách biệt đức tin ra khỏi cuộc sống, tin nhưng không hành động, nghe Lời Chúa mà không thực hành.

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu mà Thánh sử Mathêu ghi lại vẫn còn có giá trị đối với chúng ta ngày hôm nay.

Đôi khi chúng ta cũng rơi vào những kẻ chỉ tôn thờ Thiên Chúa ngoài miệng, nhưng không muốn làm theo, tuân theo ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Đôi khi chúng ta cũng là những kẻ hăng hái, tất bật, xem ra rất nhiệt thành làm công việc của Chúa, nhưng trong tâm hồn lại chẳng có chỗ cho Chúa ngự, không có một sự liên hệ mật thiết với Chúa, hay đúng hơn, chẳng hề biết Ngài cách thực sự trong tâm hồn của mình.

Đôi khi chúng ta cũng nghe Lời Chúa trong mỗi Thánh Lễ, nghe hướng dẫn sống Lời Chúa, nhưng rồi sau đó thì sao? Chúng ta có một kiểu tin mà không hành động, nghe Lời Chúa nhưng chẳng thực hành.

Và vì thế, con tìm con chứ không phải tìm Chúa!

Và vì vậy, con và Chúa như hai đường thẳng chẳng gặp nhau, vì con nào biết Chúa thật sự trong đời mình!

Và vì nghe Lời Chúa mà con chẳng thực hành,

nên khi gặp thử thách, con thật dễ chao đảo, mệt mỏi, là thật!

Chỉ cần những “cục gạch” nào đó chắn ngang đường, con sẽ chùn chân và muốn bỏ cuộc!

Chỉ cần lời ai đó nghe mỉa mai, …, con sẽ buồn!

Chỉ cần một cơn sóng nhỏ…con sẽ tan tành, bởi con không xây căn nhà tâm hồn trong Chúa, trong Lời của Ngài.

Lạy Chúa, con không muốn thế!

Con muốn có căn nhà vững chắc trong Chúa, muốn thấy Chúa, biết Chúa thật, đi cùng Chúa trên một con đường, nơi đó, con tìm ý Chúa, chứ không phải con tìm ý của con. Xin giúp con, Chúa nhé!

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P