$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 181 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 2:23:42 PM | RSS

CỚ VẤP PHẠM

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

Mc 9, 38-43.45.47-48

  • Tay - Chân - Mắt là những cớ vấp phạm.

“Tay, chân và mắt” là ba trong số các bộ phận quý giá nhất của cơ thể con người. “Bàn tay ta làm nên tất cả”; hay “con mắt là cửa sổ tâm hồn” là những kiểu nói phần nào diễn tả vai trò quan trọng của chúng trong đời sống con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thú nhận rằng cũng chính qua tay- chân- mắt mà nhiều sự dữ, tội lỗi đã xảy ra trong xã hội, gia đình và ngay nơi bản thân mỗi người. Chính vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã liệt kê bộ ba “tay, chân và mắt” vào trong nhóm “nguy cơ cao” có thể là những cớ vấp phạm hoặc là dịp tội.

  • Phải làm gì nếu Tay - Chân - Mắt trở thành những nguy cơ của dịp tội?

Nếu tay anh… chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi… Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi…(x.cc 43.45.47).

Câu trả lời được tìm thấy trong lời tuyên bố dứt khoát và rõ ràng của Đức Giêsu. Lời tuyên bố này nghe thật khủng khiếp và khắc nghiệt. Có phải Chúa có ý định cho chúng ta cắt bỏ các bộ phận cơ thể theo nghĩa đen để tránh tội lỗi không? Nếu câu trả lời là có, thì ai trong chúng ta sẽ còn lành lặn? và không lẽ thiên đàng sẽ bao gồm toàn những người què quặt, đui mù thôi sao? Hơn nữa, việc loại bỏ mắt hoặc chặt tay chân của chúng ta liệu có ngăn được những ý nghĩ tội lỗi không?

Thật ra, chúng ta có thể phạm tội bằng tay, chân hoặc mắt, nhưng chúng chỉ là cớ vấp phạm chứ không phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi của chúng ta. “Tự lòng người phát xuất những ý định gian tà” (Mt 15,19). Tội lỗi phát xuất từ bên trong, qua sự thúc đẩy của đam mê, lòng muốn của ý chí, sự lựa chọn của tự do, và sự hiểu biết của tâm trí. Như thế, điều Chúa muốn dạy ở đây phải chăng đó là thái độ dứt khoát tránh xa và loại trừ những cớ vấp phạm?

  • Tại sao lại chặt Tay - Chân - Mắt khi chúng trở thành những nguy cơ của dịp tội?

“… thà cụt một tay… cụt một chân, mất một mắt mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay.. hai chân.. hai mắt.. mà phải sa hỏa ngục…”

Ở đây, Đức Giêsu đã đưa ra một nguyên lý để lựa chọn cho phần rỗi đời đời của chúng ta. Sự sống của linh hồn là vĩnh cửu thì quý giá cao trọng hơn sự sống của thân xác vốn chỉ là tạm bợ, nay còn mai mất. Vì thế, việc xóa bỏ tội lỗi và tất cả những gì làm cớ cho chúng ta phạm tội là điều cần thiết để chúng ta được vào Nước trời.

Đây là một lựa chọn thật khó khăn, nhất là những cớ vấp phạm đã trở nên quen thuộc, gần gũi như thể tay chân, và thậm chí mang lại cảm giác thích thú và lợi ích tức thời. Hơn nữa, với thân phận con người yếu đuối, tâm trí lu mờ, ý chí yếu nhược, thì việc tránh xa hoặc loại trừ những cớ vấp phạm luôn là một thách đố. Có ai trong chúng ta chưa từng một lần trải qua kinh nghiệm của thánh Phaolo, “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”? (Rm 7,19)

Lạy Chúa,

Chúa biết con thật yếu đuối và mỏng dòn, khó có thể cưỡng lại những cám dỗ trá hình tinh vi. Chúa cũng biết con cần đến Chúa, và khao khát được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Xin cho lòng khao khát và tình yêu dành cho Chúa nơi con đủ lớn, đủ mạnh, để con dám chọn Chúa là cùng đích đời con, để con can đảm dám dứt khoát tránh xa những dịp tội, nhất là khi chúng đã trở nên quen thuộc, gần gũi, đến độ không con không còn ý thức được đó là những dịp tội cho con.

Đã bao lần bàn chân con đưa con đến những nơi con không dám đi; bàn tay con đã chạm tới nơi mà nó không nên và làm những điều tội lỗi; con mắt con đã nhìn tạo vật và con người với ý định tham lam, ác ý hay với lòng ghen tỵ, thù ghét. Xin hãy thanh tẩy, chữa lành, và thánh hóa, không chỉ chân, tay, mắt mà là toàn thể con người con, cùng tất cả những gì gây cớ cho con xúc phạm và xa lìa Chúa.

Xin hướng dẫn con, để con luôn bước đi trong đường lối của Chúa; xin mở mắt con, để con có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa đã làm, nhìn mọi người với ánh mắt yêu thương, cảm thông và ấm áp; xin cho tay con luôn mở rộng đón tiếp, giúp đỡ và phục vụ mọi người cách vô vị lợi; xin thánh hóa môi miệng con, để con biết ca khen chúc tụng Chúa và biết nói lời tử tế, tích cực, khích lệ; và xin thanh luyện trái tim con nên giống trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, để con biết sống yêu thương, tha thứ, hiền hoà và lan toả hòa khí ngay trong môi trường sống của con.

Và lạy Chúa, xin chớ để con sa chước cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Nt. Martina Diễm Trinh, OP