$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chúa Nhật XVII Thường Niên B: Đức Giêsu Kitô là ai đối với tôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 237 | Cật nhập lần cuối: 7/28/2018 7:49:16 PM | RSS

Ga 6,1-15

Phép lạ hóa bánh ra nhiều là một trình thuật mà cả 4 Tin Mừng đều trình bày. Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt giữa Tin Mừng IV với Tin Mừng Nhất Lãm trong diễn tiến câu chuyện phép lạ này.

Nếu trong Tin Mừng Nhất Lãm, việc đưa ra nhận định về cái đói của đám đông là của các tông đồ khi các ông lưu ý với Đức Giêsu rằng họ chẳng có gì ăn, thì nơi Tin Mừng thứ IV, chính Đức Giêsu là Đấng đã đặt vấn đề cho đám đông dân chúng ăn vì “Người biết mình sẽ phải làm gì rồi” (c.6). Vì thế, hẳn là có một sự liên kết giữa Tân Ước và Cựu Ước, giữa phép lạ hóa bánh của Chúa Giêsu trong trình thuật này với việc Giavê Thiên Chúa ban manna cho dân Israel trong sa mạc (Xh 16,4.16-18) mà tác giả Tin Mừng IV muốn nhắm đến. Chúa Giêsu chính là Môsê mới, Đấng Giải Phóng và dẫn đưa dân Israel vượt qua biển trần thế, nuôi dưỡng dân bằng chính Máu Thịt Ngài.

Nếu trong Tin Mừng Nhất Lãm, việc phân phát bánh và cá là do các tông đồ, thì ở trong Tin Mừng thứ IV, chính Đức Giêsu đã làm điều này (c.11).

Do vậy, chủ đích của tác giả Tin Mừng thứ IV cho thấy rằng, thánh sử muốn tập trung chú ý vào con người của Đức Giêsu, trong khi Tin Mừng Nhất Lãm thì tập trung vào Nước Thiên Chúa và lời rao giảng của Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh.

Tuy nhiên, đám đông dân chúng dường như lại không nhận ra Đức Kitô là ai, họ chỉ quan tâm đến dấu lạ bánh ra nhiều, mà không quan tâm đến Đấng ban bánh. Họ không đi vượt xa dấu chỉ để nhận ra Đức Giêsu Kitô là ai, Đấng có quyền năng hóa bánh ra nhiều. Và nếu có đọc, thì họ lại đọc dấu chỉ bằng lối suy diễn đóng khung về một Đấng Mesia theo cách hiểu và mong muốn của họ, vì thế, Đức Giêsu đã cần phải lánh đi nơi khác (c.15)

Ngày hôm nay, tâm hồn chúng ta có bị chai cứng để không nhận ra Đức Giêsu Kitô là ai trong cuộc đời mình? Với biết bao dấu lạ trong đời, với Thánh Thể mỗi ngày chúng ta lãnh nhận, tại sao đời chúng ta không mấy biến đổi, vẫn trơ trơ trong đời sống đức tin và tình yêu với Thiên Chúa? Những gì đang ngăn trở chúng ta nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại và của đời mình? Hoặc chúng ta cũng vẫn tuyên xưng Ngài là Chúa, nhưng là Chúa của sự ban phát mọi thứ chúng ta cần?

Thinh lặng, nhìn sâu vào cõi lòng để biết chúng ta đang nghĩ gì về Đức Giêsu Kitô và mong mỏi nơi Ngài điều gì.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P