$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chúa có giận dữ vì đền thờ thân xác nơi chúng ta bị nhơ uế? Suy niệm Lời Chúa Lễ Cung hiến Thánh Đường Latêranô.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 116 | Cật nhập lần cuối: 11/9/2020 9:48:27 AM | RSS

Gioan 2, 13-22

"Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”

Chúa Giêsu đã giận dữ xô đổ tất cả mọi thứ đang bày trong Đền thờ, khi mà Người chứng kiến nhiều người đã biến Đền thờ thành nơi nhơ uế, phục vụ cho nhu cầu của con người. Nếu Đền thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, thì họ đã bỏ Thiên Chúa ra ngoài, làm bất kính nơi thánh, một sự phạm thánh kinh khủng khiến Chúa Giêsu giận dữ “lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.

Còn đền thờ nơi chúng ta thì sao? Có bao giờ Chúa cũng đã giận dữ với chúng ta, khi chúng ta đã để cho đền thờ thân xác của mình trở nên nhơ uế, khi mà lẽ ra, chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ đền thờ thân xác của chúng ta được tinh khiết, xứng đáng là nơi Chúa ngự?

Chắc hẳn là có, khi nhiều phen, chúng ta đã để cho thân xác của mình bị nhơ uế bởi tội, bởi những ham muốn, đam mê xấu, khiến thân xác chúng ta bị hủy hoại và trở nên nhơ bẩn. Đừng đề cho những đam mê lừa dối chúng ta, khiến chúng ta không tỉnh táo và dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự xấu xa, làm cho đền thờ thân xác của chúng ta không sạch trong vì mọi thứ thuộc về trần gian này.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ lấy đền thờ thân xác, tâm hồn con được thanh sạch, để Chúa vui và hài lòng vì đền thờ nơi con, chứ không nổi giận với những vết nhơ mà con cố tình hay do vô ý làm vương bẩn. Chỉ khi con thanh khiết thân xác, thì tâm hồn con mới hạnh phúc và gần Chúa, gần với Nước Trời hơn. Amen.

Hằng năm, vào ngày 9/11, Phụng vụ Giáo Hội dành một ngày để cử hành Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, Nhà Thờ Chánh Tòa của Đức Giáo Hoàng. Với tư cách là Giám Mục Rôma, Đức Thánh Cha cũng có ngai tòa của mình tại Nhà Thờ Chánh Tòa – Đền thờ Latêranô này.

Theo lịch sử Giáo Hội, Đền thờ Latêranô do Hoàng đế Constantinô xây dựng vào năm 320 nhằm để cho dân có nơi thờ phượng Chúa sau khi Giáo Hội vừa thoát khỏi thời kỳ bắt đạo kinh khủng. Và cho đến hôm nay, Đền thờ Latêranô vẫn đứng vững vút cao, như biểu tượng của sự bền vững của Giáo Hội, nơi có ngai tòa của Đức Thánh Cha, người thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội của Ngài.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P