$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chỉ có cầu nguyện mới trừ được những thứ quỷ trong con người. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII TN A.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 335 | Cật nhập lần cuối: 2/24/2020 9:40:09 AM | RSS

Mc 9, 14-29

Người đáp : "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (c.29)

Trước sự kiện các môn đệ không trừ nổi quỷ câm- điếc xâm nhập vào đứa trẻ, bên cạnh việc cứng lòng tin của con người, không tin quyền năng của Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu có mặt khắp nơi, qua các tông đồ- là những người được Chúa Giê su trao cho quyền năng để chữa lành và xua trừ ma quỷ, còn có đó một lý do khác nữa khiến các môn đệ thất bại trong việc trừ quỷ nơi sứ vụ của các ông.

Khi chỉ còn riêng các ông và Thầy mình, các môn đệ mới dám hỏi Chúa Giê su “"Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" Người đáp : "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (c.29).

Nơi Tin Mừng Marco chúng ta thấy thánh sử đề cập đến cầu nguyện, một vũ khí sức mạnh để trừ được quỷ, còn nơi Tin Mừng thứ ba, Thánh Luca còn thêm điều kiện khác nữa bên cạnh việc “cầu nguyện” để trừ quỷ, đó là phải “ăn chay” (x. Lc 11,14-23).

Đọc Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta nhận ra Lời Chúa đang soi chiếu và hướng dẫn chúng ta bảo vệ bản thân, xua trừ những thứ quỷ ẩn nấp bên trong con người chúng ta, hòng lôi kéo chúng ta sa vào những con đường xấu, tội lỗi.

Chúng ta biết rằng, ma quỷ luôn tìm cách để lôi kéo con người chúng ta về với chúng bằng muôn phương cách dụ dỗ, khống chế chúng ta nghiêng chiều về cái xấu, sự dữ. Chỉ cần chúng ta sơ hở, là chúng có thể nhảy vào để xây ngay một thành trì vững chắc trong con người chúng ta, và xúi giục chúng ta nói những điều xấu, thực hiện những điều xấu, tội lỗi, làm cho tâm hồn chúng ta vẩn đục, sống trong trạng thái của những bất an, mất hy vọng…để rồi chiếm lĩnh linh hồn của chúng ta, và chịu chi phối bởi quyền lực sự dữ của chúng.

Không ít nhiều trong đời sống thiêng liêng và cả đời sống tinh thần, đời thường, chúng ta có kinh nghiệm về những cám dỗ, bị lôi kéo hướng chiều nói những điều gian dối, nói những điều tai hại cho người khác, làm những điều xấu, không được phép làm. Những làn ranh đấu tranh giữa cái muốn và cái không muốn, xem ra làm cho chúng ta luôn bị cuốn theo những con đường xấu, gây nên tội. Và cuối cùng, chúng ta bị ma quỷ lôi theo đi theo con đường của chúng…trở thành nô lệ cho chúng hết lần này đến lần khác. Ma quỷ có thể xúi giục chúng ta làm những điều mà chúng ta không ngờ tới như loạn luân, ngoại tình, phá thai, sử dụng ma túy, chất kích thích, đam mê cờ bạc, ăn cướp- giết người và cả việc tự tử…là những thứ mà chúng ta không ngờ, ma quỷ đều có thể làm được trong con người, khi mà chúng ta yếu đuối về tâm linh, thờ ơ trong cầu nguyện, gắn bó với Chúa.

Ngày hôm nay, lời dạy của Chúa Giêsu cho chúng ta biết “"Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."

Chỉ có cầu nguyện mới giúp chúng ta trừ được những tên quỷ kinh khủng đòi ẩn nấp trong tâm hồn của chúng ta.

Chỉ có cầu nguyện, chúng ta mới có sức mạnh của Thiên Chúa để thắng vượt những cám dỗ luôn lôi kéo chúng ta thực hiện những điều xấu.

Chỉ có cầu nguyện, chúng ta mới có sự khôn ngoan của Thánh Thần để nhận ra đâu là hành động xấu ngay từ trong trứng nước, mà ma quỷ đã dùng chiêu bài đánh lừa chúng ta tưởng là điều tốt để thực hiện.

Chỉ có cầu nguyện, chúng ta mới trụ được đôi chân để đứng bên bờ của sự thiện, mà không bị sức mạnh của ma quỷ lôi chúng ta qua phía bờ của sự ác, xấu xa.

Chỉ có cầu nguyện, chúng ta mới có thể dám đối mặt với những sự dữ vì tin rằng Chúa luôn ở đó với chúng ta, trợ giúp và đỡ nâng chúng ta vượt qua những hiểm nguy ma quỷ đang giăng bẫy…

Và,

Không thể có được những lời cầu nguyện có sức mạnh xua trừ ma quỷ, nếu chúng ta không có sự gắn bó mật thiết với Chúa bằng những thánh lễ tham dự, cần đọc kinh, cầu nguyện hằng ngày sáng – tối. Khi đã có một đời sống cầu nguyện nội tâm, thói quen cầu nguyện trong cuộc đời, thì khi ma quỷ xuất hiện trong tâm hồn, lôi kéo, dụ dỗ chúng ta làm điều xấu, chúng ta sẽ có ngay vũ khí chiến đấu – cầu nguyện- để chống lại ma quỷ và xua đuổi chúng ra khỏi cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con, xin đỡ nâng chúng con vì sự yếu đuối của linh hồn chúng con. Xin dạy chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con biết duy trì đời sống cầu nguyện trong đời chúng con, nhờ đó, khi ma quỷ cố tình làm hại linh hồn, thân xác mình, chúng con mới có thể xua trừ chúng ra khỏi đời sống mình, để sống tốt và thánh thiện trong mỗi ngày của chúng con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P