$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

CHAI ĐÁ. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên B.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 127 | Cật nhập lần cuối: 1/20/2021 9:23:03 AM | RSS

CHAI ĐÁ. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên B.

Marco 3, 1-6

Nhóm Pharisiêu cay cú hoài về Đức Giêsu, họ luôn nhìn Đức Giêsu bằng mắt kính đen, đôi mắt xem ra giống cú vọ thiệt, nên tối ngày, họ rình xem hễ Chúa Giê su sơ hở vi phạm luật ngày Sa bát là họ tố cáo, tìm cách hãm hại Đức Giêsu. Nên trong câu chuyện mà Thánh Marco kể lại cho chúng ta nghe hôm nay, khi biết những người Phari siêu đang tìm rình xem Chúa có chữa người có tay bị bại liệt hay không, để tìm cách tố cáo Người, “Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.

Lạ thật. Mọi chuyện tốt lành Đức Giêsu làm họ không nhận ra. Họ không thấy những việc lạ lùng Chúa làm, những lời Chúa nói chất chứa tình yêu thương dành cho con người. Họ thông hiểu Kinh Thánh, họ cũng mong chờ Đấng Mesia, Đấng Kitô mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ để giải thoát dân, thế nhưng, sự chai đá trong tâm hồn khiến họ chẳng thể nào mở lòng để khám phá, để tìm hiểu, để dần nhận ra Đức Giêsu là ai, có phải là Đấng đến để thực hiện lời Thiên Chúa hứa hay không.

Chính vì sự chai đá trong lòng đã nảy sinh nhiều điều tệ hại, làm cho mắt không sáng, có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc…trước tất cả những gì Chúa Giêsu thực hiện trong dân.

Chúng ta cũng vậy đó!

Nhiều khi sự chai cứng trong lòng chúng ta, hay nói một cách khác, cái nhìn “bảo thủ” của chúng ta về người khác, về một vấn đề, quan điểm…dễ làm cho chúng ta tấn công người khác, tấn công vào những quan điểm xem ra đối lập mình. Chúng ta không dễ mở lòng để đón lấy những khác biệt của người khác, không dễ thay đổi lối nhìn và kiên nhẫn để mở lòng đón lấy cái mà mình chưa biết. Nhiều khi vấn đề A chẳng liên quan đến Z, nhưng chúng ta cũng có “tài” nghệ để móc nối “A” và “Z”, áp nó vào quan điểm của mình… Đó là phần nào của đời sống mà chúng ta ít nhiều mắc phải, xem ra là một sự chai cứng trong lối nghĩ suy và hành xử.

Nhưng thực ra, sự chai cứng trong tâm hồn cũng có thể được “chữa trị”, nếu chúng ta dám nhìn vào lòng mình, vào cái đầu của mình. Thế nhưng, đôi khi chúng ta cố chấp, bướng bỉnh và đôi khi cho mình là đúng. Vì thế, khi đã mắc phải chứng “chai cứng, cố chấp” này, chúng ta khó mà sửa đổi được.

Còn về đời sống tâm linh, tương quan của chúng ta với Chúa, chúng ta cũng có đó một sự chai cứng với Chúa, có hay không? Những biểu hiện của sự chai cứng trong tâm hồn với Chúa có thể là không chịu nhìn nhận những ân huệ của Thiên Chúa ban trên cuộc đời mình, là việc thiếu niềm tin, là sự ích kỷ, là sự nổi loạn với Chúa, là sự biện hộ cho những sai trái của mình…

Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng ra với Chúa và với tha nhân, để con dễ dàng trở nên ngoan ngoãn với Chúa, và dễ dàng đón nhận những gì xem ra khác biệt với con bằng sự khiêm tốn và ngày càng biết cắt tỉa những cục u chai cứng trong tâm hồn, thứ làm cho cuộc sống con thiếu vắng đi bình an, hạnh phúc và niềm vui. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P