$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cầu nguyện liên lỉ để thắng sự dữ trong tâm, thắng được ma quỷ quấy phá. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 301 | Cật nhập lần cuối: 2/25/2019 9:14:44 AM | RSS

Mc 9, 14-29

“Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" Người đáp : "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (cc28-29)

Trừ quỷ, các môn đệ Chúa Giêsu trừ không được, nên các ông mới hỏi Ngài, vì sao Thầy nhỉ, vì sao chúng con trừ không được. Thiếu gì chăng. Hay chúng nó mạnh quá…Câu hỏi, nội dung nào cũng được. Tựu trung lại là các ông chẳng làm cho quỷ phải sợ, chẳng có quyền uy trên kẻ dữ để chúng phải xuất ra nơi người chúng ám.

Câu trả lời của Chúa Giêsu đơn giản lắm. Cầu nguyện nhiều đi các con ạ. Chỉ khi nào các con cầu nguyện đủ, thì quỷ mới bị đánh bại và chúng phải xa chạy thôi. Không cầu nguyện, không dễ gì đuổi và đánh bại được kẻ dữ, sự xấu xa đâu

Cuộc sống tâm linh, tinh thần của chúng ta cũng thế. Biết bao nhiêu cám dỗ, sự dữ vây bủa. Satan luôn chực chờ đợi tấn công, và chiếm lĩnh tâm hồn chúng ta bằng đủ chiêu trò. Chúng muốn ở lì và thống trị cảm nghĩ, hành động, linh hồn chúng ta. Và vì thế, nếu chúng ta lười cầu nguyện, không lấy năng lượng, sức mạnh từ Chúa qua cầu nguyện, chúng ta sẽ không thể nào đuổi nổi ma quỷ, không thể nào thắng được những cám dỗ, những sự dữ, không kiềm chế được những hành động kỳ lạ, ghê gớm, hay những lời nói thô lỗ, đáng gờm.

Một chàng trai nọ với thời gian dài vướng vào ma túy…biết bao lần cai nghiện, thành công rồi thất bại…bởi ma quỷ nó mạnh ghê gớm, lôi kéo, hòng chiếm đoạt cả con người, thân xác lẫn linh hồn…Cho đến khi nhờ những lời cầu nguyện liên tục, và vẫn tiếp mãi của người thân, cùng với sự cố gắng đến nhà thờ mỗi chiều, đọc kinh…chàng trai ấy đã khỏe mạnh, to con…và tốt lành hơn nhiều, gần Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin giúp cho mọi người, không chỉ mình con, luôn nhận ra sức mạnh của lời cầu nguyện thắng được những sự dữ, những thứ xấu xa, thắng được ma quỷ, kẻ thù luôn chực chờ tấn công và muốn chúng con trở thành nô lệ của chúng…Để nhờ đó, chúng con biết mình phải luôn luôn cầu nguyện, cầu nguyện hằng ngày, sáng cũng như đêm, nhất là kết hợp với Chúa trong Thánh Lễ và Thánh Thể, để chúng con có sức mạnh đuổi xa kẻ thù nguy hiểm nhất, với biết bao cám dỗ vây bủa lấy chúng con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P