$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cần Chúa trừ những con quỷ trong lòng chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên, Năm B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 120 | Cật nhập lần cuối: 2/1/2021 8:54:18 AM | RSS

Mc 5, 1-20

Trong thế giới con người, từ khi con người để cho ma quỷ có cơ hội chiến thắng, tội len vào trần gian, luôn có đó sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ tấn công con người.

Đó là những gì mà Marco thuật lại cho chúng ta nghe chuyện một người bị thần ô uế ám, sống nơi mồ mả- nơi của những người chết- làm những chuyện mà không ai có thể khống chế anh ta được, dù có bằng xiềng xích. Thật kinh khủng, khi mà hôm nay, cũng biết bao người cũng đang bị những thần ô uế, quỷ dữ khống chế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta vẫn có niềm hy vọng, khi có đó sức mạnh của Thiên Chúa. Dù sức mạnh của quỷ dữ có mạnh đến đâu, chúng cũng phải khuất phục trước Thiên Chúa, bị Thiên Chúa diệt trừ ra khỏi con người của chúng ta, như Chúa Giêsu đã tống thần ô uế ra khỏi người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay.

Nhưng để sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện, chúng ta cần chạy đến với Chúa, và xin Ngài cứu giúp.

Nhiều khi chúng ta bị cám dỗ, nhưng sự chống trả của chúng ta thật yếu ớt, hoặc đôi khi chúng ta lại thuận theo những thói xấu, những cám dỗ của ma quỷ. Và như vậy, chúng ta tự nguyện đưa tay để ma quỷ dẫn đi trên con đường u mê của nó. Ma quỷ thật ranh mãnh để lôi kéo chúng ta, để cám dỗ, và giúp chúng ta tìm đủ lý do để biện hộ cho điều mình làm, hay đổ lỗi cho người khác về hậu quả mình gây ra…Trong lòng của chúng ta, đâu đó cũng có nhiều thứ quỷ…

Nhưng nếu, chúng ta chạy đến với Chúa, xin Chúa chữa, ra tay, Chúa sẽ dùng sức mạnh của Ngài để giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ, làm cho cuộc đời của chúng ta được tự do và đưa chúng ta trở về cuộc sống bình an với Chúa và với mọi người.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ những yếu đuối nơi con, Chúa cũng biết ma quỷ luôn rình rập để tìm cách lôi cuốn và hãm hại con làm điều xấu, hoặc chúng đã ngụ ở trong con mất rồi. Xin Chúa dùng sức mạnh của Chúa để trừ những thứ quỷ có trong lòng con, để con được sống bình an, và niềm vui vì con đã được Ngài thương cứu chữa. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P