$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cảm xúc nồng nàn và thái độ khiêm tốn. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 92 | Cật nhập lần cuối: 11/11/2020 8:13:34 AM | RSS

Luca 17, 11-19

“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.”

Người phong hủi xứ Samaria sau khi được chữa lành, được Thánh Sử Luca thuật lại với những thái độ thật đáng là bài học quý giá cho chúng ta.

Khi biết mình đã được khỏi, anh là một trong mười người, chỉ có mình anh, là quay trở lại với Đấng đã chữa anh khỏi bệnh, một căn bệnh quái ác đã làm cho anh bị mọi người xa lánh.

Chúng ta chú ý có hai điểm mà người Samaria đã làm khi anh được chữa lành. Đầu tiên, anh “liền quay trở lại, và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”. Đây là một sự mô tả thật cụ thể với những gì đã xảy ra. Anh không quay trở lại để chỉ nói cám ơn, nhưng hơn nữa, thái độ mà anh ta bày tỏ ra mang theo những cảm xúc nồng nàn, như vỡ òa, không diễn tả nổi. Nếu trong cuộc đời, khi chúng ta gặp điều gì đó vượt quá điều mong đợi của mình, với tâm hồn tràn ngập niềm vui, chúng ta sẽ la lên, thậm chí hét lên với khuôn mặt rạng ngời niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, có thể tưởng tượng được người phong cùi đã lớn tiếng ca ngợi Thiên Chúa bằng một thái độ biết ơn sâu xa và chân thành như thế nào.

Tiếp đến, “anh ta sấp mình xuống dưới chân Chúa Giê su để mà tạ ơn”. Đó không chỉ là thái độ của lòng biết ơn, nhưng đó còn là thái độ khiêm tốn sâu xa trước Chúa Giê su, Đấng vừa chữa lành cho anh. Sự khiêm tốn nơi anh, chính là khi anh đã nhận ra mình chẳng đáng gì trước Thiên Chúa với hành động cứu chữa của Ngài, nơi Đức Giê su. Đó là một cử chỉ cần mà người phong hủi đã làm, bởi nơi anh, tạ ơn vẫn chưa đủ, nên anh cần nhận ra mình, thấm hơn sự khiêm tốn anh cần phải có và thể hiện. Lòng biết ơn sâu xa và thái độ khiêm tốn luôn phải là sự đáp trả của chúng ta đối với sự tốt lành của Thiên Chúa.

Suy gẫm và nhìn lại cách chúng ta đáp trả lại sự tốt lành của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra mình có được tâm tình tạ ơn, luôn biết tôn vinh Thiên Chúa và có thái độ khiêm tốn với Ngài hay không?

Hay rất nhiều lần, hoặc hầu như suốt cả cuộc đời, cho đến giờ này, ngay cả khi tóc đã bạc, chúng ta nhận ra rằng, dường như chúng ta chưa từng biết tạ ơn, chưa từng thốt lên những lời ngợi khen Thiên Chúa, chưa từng nhận ra mình chẳng là gì trước Chúa…? Có thể lắm, bởi chúng ta nhiều khi chỉ nghĩ đến mình mà quên Chúa. Chúng ta xin Chúa điều này, việc kia, và khi đã được Chúa ban, chúng ta quên đi sự tạ ơn, chúng ta quên cao rao điều vĩ đại Chúa đã làm cho cuộc đời mình, hay cho người thân mình. Hoặc chúng ta cũng có thể như 9 người phong hủi kia, không phải là họ không nhận ra ân huệ, và có thể cũng nhen nhúm sự tạ ơn, nhưng họ đã không làm, không quay trở lại, bởi nghĩ không đến mức phải làm như vậy, là quay trở lại, là cám ơn, là tôn vinh, là khiêm tốn trước Đấng đã chữa lành cho mình.

Ngay cả khi chúng ta mất đi một người thân yêu, là cha, là mẹ…chúng ta dễ dàng chỉ nhìn thấy sự mất mát và gặm nhấm nỗi nhớ người thân…mà quên nhận ra và tìm kiếm hồng ân của Thiên Chúa, điều tốt lành mà Chúa đã làm cho người thân, cho chính chúng ta nữa.

Và không chờ đến điều gì sẽ xảy ra lúc khác, nhưng là mỗi ngày, từng ngày, Thiên Chúa cũng đang làm cho chúng ta những điều vĩ đại…nhưng chúng ta có nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa trên cuộc đời mình và đến cám ơn Người ngay khi chúng ta vừa lãnh nhận, hay mỗi tối trước khi đi ngủ bằng lời kinh tạ ơn hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra ân huệ của Thiên Chúa trên cuộc đời con và của người thân con, trong mỗi giờ, mỗi ngày…để con luôn hát lên, luôn cất lên lời kinh tạ ơn, sống với thái độ biết ơn với Chúa và cả với tha nhân, và đó cũng chính là một thái độ khiêm tốn trước Đấng Toàn Năng, là Thiên Chúa tình yêu và là Cha của con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P