$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

ĂN CHAY hay KHÔNG ĂN CHAY. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 136 | Cật nhập lần cuối: 1/18/2021 8:20:43 AM | RSS

Mc 2, 18-22

“Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.”

Trước câu hỏi cắc cớ, xem ra phiền trách và thắc mắc tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay, trong khi các môn đệ của Gioan và những người Pharisiêu đang ăn chay, Chúa Giêsu nói cho họ biết: Khi chàng rể còn ở đó với khách dự tiệc, người ta sẽ không ăn chay, cho đến khi chàng rể bị đem đi, nghĩa là niềm vui không còn, thì người ta mới ăn chay.

Dĩ nhiên là câu trả lời của Chúa Giêsu không dễ để hiểu, và không thỏa mãn được thắc mắc của người đặt ra vấn đề. Và ngay cả các môn đệ của Chúa Giê su, khi nghe những lời Thầy mình trả lời, có lẽ cũng chẳng hiểu, cho đến mãi sau này, khi Chúa chết và sống lại, được Chúa Thánh Thần hiện xuống ban ơn, họ mới nhớ lại, hiểu được điều Chúa Giêsu nói dưới ánh sáng của Phục Sinh.

Ăn chay là một thực hành thiêng liêng tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta có sức mạnh để chống lại những bất ổn, những cám dỗ về thân xác và giúp cho chúng ta thanh lọc được linh hồn của chúng ta khỏi những dơ bẩn của cám dỗ và tội lỗi. Nhưng ăn chay cần được hiểu rằng, việc ăn chay không phải là một thực trạng mang tính vĩnh cửu, bởi khi đối diện được với Thiên Chúa ở trên trời, chúng ta chẳng cần ăn chay nữa, và cũng chẳng cần phải thực hành bất kỳ hình thức sám hối nào. Nhưng bao lâu còn ở trần gian, chúng ta sẽ phải chiến đấu, có thể bị vấp ngã hay mất phương hướng, và ăn chay là một trong những cách thực hành thiêng liêng tốt nhất giúp chúng ta quay trở về với Đức Kitô khi kết hợp cả cầu nguyện và ăn chay.

Ăn chay sẽ trở nên cần thiết “khi chàng rể bị đem đi”. Nói cách khác, ăn chay thật cần thiết khi chúng ta phạm tội và sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô đã bị phai nhạt. Khi đó, ăn chay giúp chúng ta, một lần nữa, mở tâm hồn mình ra với Chúa. Đây là điều đặc biệt đúng khi thói quen về tội lỗi hình thành và ăn sâu vào trong tâm trí và con người chúng ta. Việc ăn chay kết hợp với cầu nguyện sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta có thể đón lấy được “rượu mới” của ân sủng Thiên Chúa ở nơi chúng ta cần nhất.

Vì thế, mỗi khi chúng ta bị cám dỗ, hay nhận ra mình vương mắc tội lỗi, - và dĩ nhiên là làm cho chúng ta xa Chúa – chàng rể đã bị đem đi- thì việc ăn chay là phương thức giúp chúng ta thanh lọc tâm hồn, giúp chúng ta có sức mạnh để chống lại cám dỗ và đưa chúng ta trở về với Chúa Giêsu Kitô, là Chàng Rể luôn mong muốn ở với chúng ta, Đấng luôn mang đến cho chúng ta “rượu mới” là ân sủng của Ngài.

Xin Chúa giúp con biết kết hợp cầu nguyện và ăn chay trong đời sống thiêng liêng của con, để con có thể được Chúa rót vào hồn “rượu mới” của Chúa, là ân sủng và tình yêu mà Chúa luôn mong tặng ban cho con, và bởi vì con biết mình yếu đuối, Lạy Chúa, xin đỡ nâng và ban sức mạnh cho con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P