$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tôi có tin vào Người? Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay, năm B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 115 | Cật nhập lần cuối: 3/22/2021 9:55:19 PM | RSS

Gioan 8, 21-30

“Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.”

Ngài nói gì mà nhiều người đã tin vào Người?

Trong các đoạn Tin Mừng trước, Gioan trình thuật lại những lời Chúa Giê su nói về mình: là bánh hằng sống (x. Ga 6,35); là nước hằng sống” (x.Ga 7, 38); là ánh sáng thế gian (x.Ga 8,12), thậm chí, Chúa Giê su không ngần ngại để dùng thuật ngữ trong Kinh Thánh Cựu Ước khi Thiên Chúa mặc khải cho Môsê “Ta là Đấng Ta là, Đấng Hằng Hữu”.

Chúa Giêsu liên tục mặc khải cho họ Ngài từ Cha mà đến, là Đấng từ trong cung lòng Chúa Cha, Ngài đồng nhất mình với Chúa Cha, Đấng mà dân đang tôn thờ. Chúa Giê su cho họ biết sứ mạng của Ngài được lãnh nhận từ Cha và Ngài đến thế gian để làm theo ý của Cha. Nhưng họ sẽ không nhận ra Ngài là ai, cho đến khi họ treo Ngài trên thập giá “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.”

Và Gioan nói tiếp, “Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.” Vì sao vậy?

Là vì những lời của Chúa Giêsu nói ra thật sâu sắc, đang dần hé mở cho biết con người của Ngài, cho dẫu họ chưa thể nào hiểu hết, nên họ tin vào Chúa Giêsu.

Trong khi đó, đối nghịch lại tin, là có những kẻ trở nên thù địch với Chúa Giêsu, và cuối cùng tìm cách giết chết Ngài.

Sự khác biệt của hai nhóm đối với Chúa Giêsu ở đây chính là niềm tin. Khi ai đó tin vào Chúa, họ sẽ đón nhận Người, còn nếu không tin, họ sẽ tẩy chay và tìm cách loại Người ra khỏi cuộc đời của họ.

Điều này cũng đúng với chúng ta hôm nay. Giống như những người lần đầu tiên nghe những lời dạy này từ chính môi miệng của Chúa Giê-su, chúng ta cũng được học, được giới thiệu, được trình bày với cùng những giáo huấn từ Kinh Thánh, từ Giáo hội. Chúng ta có cùng cơ hội để lắng nghe những lời của Ngài và đón nhận chúng với niềm tin hoặc từ chối những lời dạy, lời giảng hoặc thờ ơ.

Tôi có phải là một trong số nhiều người đã tin Chúa Giêsu vì những lời này không? Hay tôi là những người dù nghe nhưng lại tẩy chay và quay lưng lại với Chúa?

Khi nghe những lời Chúa dạy từ Tin Mừng, tôi có được thúc đẩy để tin, và rồi để biến đổi đời mình hay không?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P