$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin Chúa Giêsu là nhờ có người rao giảng. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 95 | Cật nhập lần cuối: 3/26/2021 8:56:23 AM | RSS

Gioan 10, 31-42

“ ‘Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.’ Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.”

Trong thống kê mới đây của Văn Phòng Thống Kê trung ương của Giáo hội công bố Niên Giám Tòa Thánh năm 2021 và Niên giám Thống kê năm 2019, công bố hôm 25/3/2021 cho thấy số tín hữu Công Giáo gia tăng: 1 tỷ 345 triệu.

Theo Niên giám thống kê năm 2019, từ năm 2018 đến năm 2019, số người được rửa tội chiếm 17,7% dân số thế giới. Năm 2019 Giáo hội có 1 tỷ 345 triệu tín hữu, tăng 16 triệu, tương đương với 1,12% so với năm 2018. Mức tăng này gần bằng với mức tăng của dân số thế giới (1,08%) trong năm 2018, nên số tín hữu Công giáo trên thế giới vẫn ổn định ở mức 17,7%.

Số tín hữu tăng tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ vượt mức tăng của dân số ở các châu lục này. Trong khi đó số tín hữu ở châu Âu có giảm nhẹ so với tổng dân số gần như cố định ở châu lục này. Tại châu Đại dương, số tín hữu tăng tương ứng với mức tăng của dân số châu lục.

Đọc con số thống kê với tín hiệu đáng mừng về số tín hữu Công Giáo gia tăng, và rồi chúng ta quay trở lại với bài Tin Mừng, mà Thánh Gioan kết thúc đoạn Tin Mừng bằng “Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.”

Khởi đầu bài Tin Mừng, Thánh sử cho chúng ta thấy cuộc tranh luận giữa những người Do Thái và Chúa Giêsu “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Và họ cho biết “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”

Xem ra họ có lý cho Chúa Giêsu phạm thượng khi Người dám tự xưng là Thiên Chúa, điều mà đối với họ là một sự báng bổ, xúc phạm Thiên Chúa. Với họ, chỉ có một Giavê Thiên Chúa là Chúa của họ mà thôi. Thế nên, một người phàm như Giêsu, con Bà Maria và ông Giuse, lại dám tự nhận là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, sẽ phải nhận kết quả cay đắng, và họ buộc phải xử tử kẻ đã xúc phạm Thiên Chúa của họ.

Nhưng cái tưởng có lý, lại là một vấp ngã. Tưởng là bảo vệ Thiên Chúa, nhưng lại dẫn họ đến việc chống lại Thiên Chúa. Và rồi tội lỗi ghê gớm nhất của họ chính là bắt, treo và giết Con Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của họ, Đấng đã rao giảng Nước Trời, làm những việc tốt cho họ, thương xót và cứu họ khỏi tội. Nguyên nhân của tội nơi những người này chính là sự cứng lòng, là sự chai lì không muốn mở lòng để đón lấy những mặc khải, để tìm chân lý đích thực nơi Chúa Giê su, Đấng là Thiên Chúa đang ở giữa họ và nói với họ sự thật, cứng lòng nên không nhận ra Người là Chúa thật.

Nhưng bên cạnh những con người tâm địa hiểm ác, cố chấp, và cứng lòng tin, Thánh Gioan cho thấy có một nhóm khác đã có nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Họ tin vì họ đã nghe, đã thấy những việc Chúa Giêsu làm. Và Thánh Sử thêm rằng, những người tin theo Chúa Giêsu cũng là những người đã kiểm chứng những lời Gioan Tẩy Giả nói về Chúa Giêsu đều đúng. Tin Chúa Giêsu, nơi những người này, cũng là nhờ một trung gian rao giảng là Gioan Tẩy Giả.

Trở lại với những suy gẫm của chúng ta và chỉ cần với hai câu kết trong bài Tin Mừng, chúng ta cũng bị cật vấn để thấy rằng:

Ngày nay, cho dù con số tín hữu Công Giáo trong Giáo Hội gia tăng, cho dù ở Châu Phi, Châu Á của chúng ta có sự tăng nhẹ, nhưng con số đó mới chỉ là 17,7% so với tổng dân số toàn cầu tin vào Chúa Giêsu.

Và tại Việt Nam, mới chỉ 7 % là người Công Giáo, và như vậy còn đến khoảng 93% là người chưa biết Chúa, chưa tin vào Chúa Giê su, Đấng Cứu Độ Duy nhất, Đấng đem lại hạnh phúc cho con người, cho chính họ.

Số phần trăm còn lại chưa phải là Kitô hữu, là người Công Giáo, là vì họ chưa biết nên chưa tin vào Chúa Giêsu. Đó là phận vụ của mỗi chúng ta, phải là những người đi giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, Đấng là Thiên Chúa đã chết và sống lại để họ được sống.

Chúng ta cần phải giống như Gioan Tẩy Giả, phải nói về Chúa cho người khác, để rồi, họ mới kiểm nghiệm, mới thấy tình yêu, lòng thương xót, và sự cứu chữa của Ngài trên cuộc đời họ, đem đến cho họ hạnh phúc là thật. Và nhờ đó, họ tin theo Ngài.

Vậy tôi đang cố gắng hay cố tình lãng quên phận vụ giới thiệu Chúa cho người khác, dẫn họ đi vào niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ duy nhất của con người?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P