$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Thưa Thầy, có phải con không? Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 321 | Cật nhập lần cuối: 4/17/2019 9:01:25 AM | RSS

Rembrandt, một danh họa nổi tiếng người Hòa Lan, sống vào thế kỷ 17 đã để lại cho nhân thế bức tranh tuyệt vời nhất của mình “Ba thập giá”. Trong bức tranh ấy, người xem bị hút ngay vào hình ảnh trung tâm: giữa hai cây thập giá của hai tên trộm, Chúa Giê su dù bị đóng đinh trên thập giá vẫn trổi vượt lên cách vinh quang. Đồng thời, xung quanh dưới thập giá Chúa là cả một đám đông được Rembrandt vẽ họa trong những khuôn mặt đầy vẻ hận thù, một lý chứng của việc tất cả đều đã nhúng chàm vào cái chết của Chúa Giê su.

Và, trong số ấy, Rembrandt đã để cho một khuôn mặt gần như mất hút vào bóng tối, và không ai khác, ông đã mô tả chính mình trong số những kẻ bội phản ấy, khi ý thức về tội lỗi chính mình.

Trong Tin Mừng Mt 26, 14-25 hôm nay, Mathêu trình thuật “Đang bữa ăn, Người nói : "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” (cc. 21-22)

Phần tôi và bạn, trong những ngày Tuần Thánh này, khi chúng ta đang dần cử hành các nghi thức chiêm ngắm cuộc Khổ Nạn của Chúa, chúng ta có nhận ra thân phận lỗi tội của mình trong khuôn mặt của những kẻ tham gia vào cuộc đóng đinh Chúa? Chúng ta, từng người, chắc không dám hỏi Chúa “Thưa Thầy, phải con không?” bởi chúng ta biết rõ mình là ai, mình đã phản bội và sống với Chúa ra sao.

Thế nên, chẳng cần Chúa trả lời, tôi và bạn, đều phải cúi xuống, hối hận và thưa với Chúa “Lạy Chúa, con đã phản bội Chúa, con đã nộp Chúa, rồi quay ra hô hào đòi đóng đinh Ngài vào thập giá…Tất cả do tội của con. Nhưng điều ghê gớm nhất nơi con, đó là, đôi khi con giả vờ như không hay, không biết về tội của mình. Con làm ra vẻ đạo đức, thánh thiện, gần Chúa…nhưng lại mang trong mình sự mưu toan của kẻ xấu, và càng xa Ngài. Con làm như bác ái với tha nhân, nhưng chỉ là đánh bóng tên tuổi mình, mong được biết đến. Con làm như thể yêu anh chị em mình, nhưng lại dễ nói hành, nói xấu người anh em. Con làm như thể dễ đón nhận sai lỗi của người khác, nhưng lại khư khư ôm lấy thành kiến chì chiết người khác, khiến tha nhân không có cơ hội để thay đổi đời họ…Con tệ hại với Chúa và cả với anh em con. Lạy Chúa, trong đám đông đóng đinh Chúa, con đang ở đó!”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P