$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh : Chúa biết rõ những người Chúa chọn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 470 | Cật nhập lần cuối: 4/25/2018 8:35:06 PM | RSS

Ga 13, 16-20

“ Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn.” (c. 18b)

Tiếp sau đoạn Tin Mừng này, Gioan sẽ trình thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo về sự phản bội của Giuđa, môn đệ của Ngài (Ga 13, 21-30). Như vậy, Đức Giêsu đang dần nói rõ cho môn đệ hay rằng, dù Thầy đã biết “người ấy” sẽ nộp Thầy, nhưng Thầy vẫn chọn anh ta.

Có lẽ lúc bấy giờ, các môn đệ chưa hiểu hết những gì Chúa Giêsu nói với các ông, nhưng ở góc độ lờ mờ nào đó, các môn đệ có thể nhận ra những gì “lạ lùng” nơi Thầy của mình.

Quả thật, đối diện với Tin Mừng và chiêm ngắm tình yêu nơi Thiên Chúa, được tỏ bày nơi Đức Giêsu Ki tô, nhiều khi chúng ta cũng phải trố mắt ngạc nhiên bởi tình yêu lạ lung nơi Thiên Chúa, trong cách Ngài đối xử với các môn đệ và với từng người trong chúng ta.

Trong kinh nghiệm đời thường, chẳng ai trong chúng ta có thể chọn, kết bạn với người mà chúng ta biết sau này họ sẽ phản bội mình.

Thế nhưng, Chúa Giêsu lại khác.

Ngài biết một Giuđa sẽ quay lưng, bán đứng mình, nhưng vẫn chọn lựa. Ngài biết Phêrô trực tính, nói vậy mà không phải vậy, thề sống chết theo Thầy, nhưng rồi lại chối, bỏ Thầy chạy mất…vậy mà Ngài vẫn chọn làm môn đệ. Chúa Giêsu cũng biết rõ sẽ đến lúc nhiều môn đệ cũng muốn giành ghế bên hữu bên tả, cũng ham hố quyền lực…vậy mà Ngài vẫn chọn, vẫn sống chung và yêu thương họ.

Ngài cũng biết rõ tôi và bạn, chẳng thể tín trung trọn vẹn, cũng nhem nhuốc và cũng xấu xa do tính ích kỷ…, vậy mà Ngài vẫn chọn.

Ngồi lặng thinh trước Thánh Thể, con chỉ biết nói với Chúa rằng “Con chẳng hiểu…Chúa! Bởi nếu là con, con sẽ chẳng làm như Chúa. Con sẽ chẳng chọn chơi, chứ đừng nói chọn kẻ sau này bán đứng hay chơi xấu con để làm đồ đệ hay bạn bè của con. Chúa lạ lùng quá đỗi. Thế nên, con chỉ biết lẩm bẩm mãi trong đầu cụm từ ‘huyền nhiệm của tình yêu’, vì con không thể lý giải được gì ngoài ‘huyền nhiệm’ ấy”.

Chính tình yêu lạ lùng ấy nơi Đức Giêsu mới làm cho trái tim chai cứng của chúng con mềm hẳn lại, và biến đổi con người chúng con, và nhận ra tình yêu của Ngài thật vĩ đại: Dù biết rõ con hư hèn, Ngài vẫn chọn con và cho con được làm môn đệ của Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP