$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

THẬP GIÁ VÀ VINH QUANG. Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 110 | Cật nhập lần cuối: 3/28/2021 9:07:26 AM | RSS

Chị. Một người mẹ bước vào Tuần Thánh với câu chuyện buồn của những đứa con. Cái khổ, mệt mỏi, và cả nỗi buồn người mẹ ấy đang gánh lấy, hay của nhiều người khác nữa trong cuộc đời, như là một thập giá vô hình dù không muốn cũng đang phải đón lấy trong những câu chuyện đời mình.

Nhưng nếu chỉ là một sự miễn cưỡng để đón lấy thập giá cuộc đời, thì người mẹ ấy, và cả chúng ta nữa, sẽ được gì ngoài sự thất vọng cứ mãi chồng chất, nước mắt hết rơi chỉ vì đã chai lì, và rồi dễ dần đi đến bất mãn, buông xuôi mọi thứ?

Ngày hôm nay, khi Phụng vụ Giáo Hội cử hành Chúa Nhật Lễ Lá, với phần đầu của Phụng vụ trong Nghi thức Làm phép lá, Kiệu lá, chúng ta như đang xem thấy cuốn phim thật hay và có hậu khi dân chúng tung hô, trải áo, giơ lá vẫy chào Chúa Giêsu như một vị vua tiến vào thành, một vị vua mà họ đang mong đợi giải thoát dân và đưa đất nước đến tự do, thoát khỏi đô hộ.

Nhưng rồi tiếp đến khi công bố Tin Mừng, toàn cảnh của bài Thương Khó lại như là một cảnh đối nghịch đầy bất công, đau khổ, nước mắt và xem ra có cả sự thất vọng. Từng cảnh trong bài Thương Khó đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm Thập giá của Chúa Giêsu làm cho chúng ta chiêm nghiệm được gì với việc Chúa Giêsu được xức dầu tại Bêtania, bị bắt, bị tra tấn, bị hành hạ, phỉ nhổ, bị đóng đinh, và rồi cuối cùng là cái chết, và chôn cất Ngài trong vội vã…

Đúng là Khổ nạn, là thương khó, mà Chúa Giêsu, Đấng vô tội phải gánh lấy. Đó là sự ghê rợn của tội ác nhân loại trên chính Ngài. Một thập giá chơ vơ giữa trời. Một thập giá nhục nhã và thê lương. Một thập giá của sự phản bội, một thập giá của bao khước từ. Nhưng đó cũng là thập giá của tình yêu mà Chúa Giêsu đã đón lấy bằng tất cả con tim, lòng thương xót của Người trên nhân loại, trên tôi và bạn.

Thập giá và cái chết, như một đau thương, thất vọng và chấm hết mọi sự chăng?

Thưa không.

Chính nơi thập giá, khi bị treo lên, Chúa Giêsu đã được tôn vinh, Người được Chúa Cha tôn vinh, và ban cho vinh quang của sự sống lại tiềm ẩn ngay trong cuộc khổ nạn.

Chính khi bị treo lên trên thập giá, Chúa Giêsu với tình yêu vô cùng, đã gánh lấy mọi tội lỗi và khổ đau của con người, của những đứa con mà tình huynh đệ sứt mẻ, của người mẹ đang đau khổ, và mọi thập giá, gánh nặng của chúng ta…Trên thập giá ấy, Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi những thất vọng, chán chường, mệt mỏi và lau khô những nước mắt của nín nhịn, của thổn thức trong bất hạnh, trong những tổn thương và hiểu lầm.

Quả là tuyệt vời để chúng ta, để những người vợ, người mẹ, người cha, những đứa con, trong mỗi hoàn cảnh sống riêng của mình, có đó sự bình an, niềm vui vì được giải thoát khỏi khổ đau. Và rồi, chúng ta, những ai đang vác thập giá cũng được Chúa ban thưởng phần thưởng mai sau, nhờ vào những đau khổ và thập giá mà mỗi người đã đón nhận bằng tình yêu, sự hy sinh và tín thác, tin tưởng.

Thế nên,

Chiêm ngắm thập giá Chúa và nhìn lại nỗi khổ đau của mình, để chúng ta thấy gì?
Xin thưa, chúng ta thấy đó sự vinh quang mà chính Chúa Giêsu được Chúa Cha ban tặng, và rồi cũng thấy đó quà tặng hạnh phúc, bình an và tin tưởng mà Chúa Cha cũng sẽ ban cho chúng ta qua Con của Người. Vì sao? Vì chúng ta, vì những người mẹ, người cha đang buồn phiền, khổ đau vì con mình đã cùng đi vào khổ nạn đời mình với Chúa, vì cùng được vác thập giá với Ngài, và dám bị treo lên với Ngài trong cô đơn, trong nước mắt…và phần thưởng mà chúng ta có được chính là sẽ được thấy vinh quang của mình trong Chúa.

Và cũng nơi thập giá của Chúa Giêsu, mọi tội nhân là chúng ta, là những đứa con hư hỏng…sẽ được cứu thoát, nên đừng thất vọng, nhưng mãi tin, tin vào lòng thương xót và tình yêu vô bờ bến của Ngài trên nhân loại, trên từng người chúng ta.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P