$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tha cho anh em, để được Chúa thứ tha. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật I MC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 201 | Cật nhập lần cuối: 3/2/2020 10:19:32 PM | RSS

Mt 6, 7-15

“Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (cc14-15)

Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay thực sự có rất nhiều ý để chúng ta suy niệm và cầu nguyện.

Thế nhưng, có một điều mà xem ra chúng ta phải cố gắng đạt được trong cuộc sống của mình. Điều này cũng trình bày cho chúng ta những kết quả đi theo nếu chúng ta không cố gắng thực hiện điều mà Chúa Giêsu dạy cho những người nghe Người, và cho cả chúng ta nữa.

Đó là sự tha thứ và việc được thứ tha. Cả hai đều phải là những gì mà chúng ta muốn và tìm kiếm.

Khi mà sự tha thứ được hiểu đúng, thì ước muốn, cho và nhận trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khi sự tha thứ không được hiểu đúng, thì sự tha thứ này có thể bị xem như là điều khó hiểu và là gánh nặng nề, vì thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ muốn thực thi sự tha thứ.

Xem ra thách đố lớn nhất của hành vi tha thứ chính là ý thức về “công lý”, có thể bị mất đi khi thực hiện sự tha thứ. Đây quả là sự thật đặc biệt khi mà sự tha thứ được trao cho ai đó khi mà chính người kia lại chẳng cần cầu xin sự tha thứ của chúng ta. Ngược lại, khi ai đó van xin chúng ta tha thứ, và bày tỏ sự hối hận thực sự, thì xem ra chúng ta sẽ dễ tha thứ cho sai lỗi của họ, và chúng ta sẽ bỏ đi việc phải trả lại sự công bằng cho những gì họ đã gây ra, đã làm. Nhưng nếu họ lại cứ trơ trơ, như chẳng hề cảm thấy hối tiếc về những gì họ đã gây ra, thì sự tha thứ mà chúng ta muốn xem ra chẳng dễ chút nào, và điều này có thể là một cảm xúc, cảm giác khó khăn của bản thân chúng ta khi vượt qua nó.

Gary Leon Ridgway là một tên sát nhân vì anh ta đã sát hại 48 nạn nhân và phải đối diện với 48 bản án tử hình. Trong phiên tòa xét xử, những thân nhân của người bị hại liên tục chửi bới nguyền rủa anh ta. Tuy nhiên, những lời nguyền rủa ấy dường như chẳng có nghĩa gì đối với Gary Leon Ridgway. Hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng, bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cho đến khi… Một người cha già của một trong số các nạn nhân đứng lên nói. Ông Robert Rule, cha của nạn nhân 16 tuổi Linda Jane Rule. Ông xuất hiện với gương mặt phúc hậu nhưng không giấu được vẻ đau buồn, cùng bộ râu tóc bạc phơ và lời nói có phần mệt mỏi. Thế nhưng những lời nói của ông đã khiến cho tất cả mọi người trong phiên tòa cảm thấy sững sờ khi ông tuyên bố tha thứ cho kẻ sát nhân máu lạnh. “Anh Ridgway, có những người ở đây căm hận anh. Nhưng tôi sẽ không nằm trong số đó. Anh đã khiến cho tôi cảm thấy thật khó khăn để có thể sống đúng theo những gì tôi hằng tin tưởng. Và đó cũng là những gì Chúa dạy cho chúng ta. Đó chính là tha thứ. Anh được tha thứ, thưa anh!” Những lời nói chân thành từ người cha già bất hạnh dành cho kẻ sát nhân đã giết chết chính con gái của mình khiến tên sát nhân máu lạnh biến sắc và những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của hắn.

Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải học bài học của sự tha thứ, tha thứ cho anh chị em mình, cho những người đã gây nên những đau khổ, mất mát, tổn thương cho chúng ta. Đi tận cùng của mục đích tha thứ, không phải chỉ là vì để cho con tim chúng ta buông bỏ sự đố kỵ, hận thù, cho nhẹ lòng dễ sống, nhưng tha thứ nói lên hành vi của lòng thương xót, của tình yêu, mà chúng ta dành cho người làm tổn hại, hay gây đâu khổ cho mình. Để rồi đi lên trên tất cả mục đích của sự tha thứ, chính là vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ, và để chúng ta lại được Người tha thứ những sai lỗi, tội của chúng ta với Người.

“Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (cc14-15)

Chúng ta hãy cùng suy gẫm và nhìn lại, người mà bạn cần tha thứ nhất hôm nay là ai, họ đã làm gì xúc phạm bạn?

Đừng ngần ngại bày tỏ, trao ban lòng thương xót và sự tha thứ đến với họ. Lòng thương xót mà chúng ta đưa ra, đến với người khác sẽ là sự công bằng của Thiên Chúa, theo cách mà chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành bằng nỗ lực của chính mình được. Hành động tha thứ này cũng giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi của chúng ta và nhờ đó Chúa tha thứ cho chúng ta về những tội lỗi, sai phạm của chúng ta với Chúa.

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi cần đến lòng thương xót của Ngài. Xin hãy giúp con có một trái tim biết đau buồn vì những tội lỗi con đã phạm, để con quay trở về với Ngài bằng chính ân huệ ấy. Khi con tìm kiếm lòng thương xót của Chúa, xin hãy giúp con cũng biết tha thứ cho người khác vì những gì họ đã gây nên, xúc phạm đến con. Xin cho con học biết tha thứ, và thực hành sự tha thứ này với người khác, để nhờ đó, con sẽ được nhấn chìm vào lòng thương xót của Chúa và được Ngài thứ tha mọi lỗi lầm của con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P