$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Ở lại trong tình yêu của Chúa, mục tiêu đời chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 321 | Cật nhập lần cuối: 5/14/2020 8:39:40 AM | RSS

Gioan 15, 9-17

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”

Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc không?

Chắc chắn là có!

Thiên Chúa của chúng ta luôn muốn con người hạnh phúc. Khi tạo dựng nên con người, mục đích là để con người được thông phần vào hạnh phúc và sự sống thần linh của Người. Thiên Chúa không tạo nên con người như một món đồ chơi, để có thể thống trị hay làm cho con người trở nên nô lệ của Người. Không. Thiên Chúa không hề muốn con người phải sống trong đau khổ hay bất hạnh, không biết được yêu thương là gì.

Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Người, chính là để cho con người được nếm cảm hạnh phúc, được tham dự vào sự sống thần linh, được trở nên nghĩa tử, con cái của Người. Từ thân phận của một tạo vật, con người được nâng lên hàng con cái, và được thừa hưởng gia tài cao quý khi được yêu và được ban tặng ở trong Vương quốc của Thiên Chúa, có Đức Giêsu Kitô là Trưởng Tử dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.

Ngay cả khi cho dẫu con người bội phản, hay phạm tội, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc chúng ta, nhưng sai Con Một của Người đến cứu và đưa chúng ta trở lại miền đất của ánh sáng và hạnh phúc.

Vì thế, Đức Giêsu, trong những năm thi hành sứ vụ, Người luôn mời gọi con người, và mỗi chúng ta hôm nay, hãy tìm đến và ở lại trong Người. Ở lại trong Đức Giêsu, nghĩa là ở lại trong tình yêu của Người, được sống trong tình yêu, được nếm cảm hạnh phúc của tình yêu thật bắt nguồn từ Thiên Chúa, được cảm nghiệm vai trò làm con, mà Chúa Cha ban tặng.

Khi chúng ta chịu ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, vì Cha và Con là một, và đồng thời, cũng ở lại trong tình yêu của Chúa Thánh Thần.

Thật tuyệt vời nếu chúng ta chấp nhận lời mời gọi này, để bước vào mối tương quan đẹp nhất mà tình yêu trên trần gian không thể tặng ban cho chúng ta.

Nhưng, để có thể đi vào tình yêu, ở lại trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, đòi điều kiện đi kèm.

Điều kiện đó là gì, nếu không phải là trước tiên, chúng ta phải làm cho mình “ra sạch”. Điều này có nghĩa là đừng để tội bám trên con người của chúng ta, nghĩa là chúng ta dám quay lưng lại với những đam mê gây nên tội, những kiểu sống chỉ biết mình, những thói hư, tật xấu…Điều này có nghĩa là chúng ta dám nhìn vào bản thân, để thấy rõ những mầm xấu, những cành vô dụng và xin Chúa cắt tỉa đi những nguy hại, những vô ích đang ở trong chúng ta, nhờ vậy, tâm hồn chúng ta có thể sinh hoa trái tốt. Điều này có nghĩa là chúng ta dám để cho Chúa biến đổi bản thân mình theo ý Ngài, cho dẫu phải đau đớn.

Khó chứ chẳng phải dễ đâu!

Nhưng nếu Chúa mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người, Thiên Chúa lại không thể giúp chúng ta sao? Chắc chắn là Thiên Chúa rất tuyệt vời để lôi kéo chúng ta vào trong tình yêu của Người, nhưng:

Thiên Chúa muốn chúng ta cần phải xin: Xin Cha lôi kéo chúng ta đến gần với Chúa Giêsu,

Thiên Chúa muốn chúng ta hãy buông lỏng chính mình, để Người dẫn chúng ta đi, đừng kháng cự lại;

Thiên Chúa muốn chúng ta hãy khiêm tốn…và cho phép Người đi vào tâm hồn chúng ta và biến đổi.

Thiên Chúa luôn muốn tôi hạnh phúc, mời chúng ta đi vào trong tình yêu của Người, còn tôi thì sao? Tôi có nhận ra ở trong tình yêu của Chúa Giêsu, của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần là điều tuyệt vời không? Chỉ bao lâu tôi thấy “món quà” thật vô giá, chúng ta mới dốc sức làm mọi cách để có được món quà tình yêu mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho tôi trước cả khi tôi được hình thành trong dạ mẹ. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P