Gioan 14, 7-14
“Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.”
Đứng trước những bối rối của các môn đệ, cụ thể là sự bộc bạch của Philip “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha”, Đức Giêsu đã cho các môn đệ thấy mối tương quan rất gắn bó, mật thiết, giữa Ngài và Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”.
Đây là đoạn văn rất có ý nghĩa và thật quan trọng mà Gioan cho chúng ta thấy tương quan giữa Đức Giêsu và Chúa Cha, làm sáng rực rỡ lên sự hiệp nhất hoàn hảo, tuyệt vời giữa Đức Giêsu và Cha của Ngài.
Chính sự hiệp nhất, nên một với Chúa Cha, mà Đức Giêsu đã khẳng định với các môn đệ rằng: Ngài không tự ý nói điều gì, nhưng Ngài chỉ nói những lời của Chúa Cha, và cả những việc Ngài làm cũng là của Cha. “Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.”
Chúng ta vẫn biết điều này và có thể nói về sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, nhưng làm sao để những gì chúng ta nói, những gì chúng ta rao giảng, nhắc nhở cho chính bản thân chúng ta trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, đạt tới sự hiệp nhất giữa chúng ta với Chúa Cha trong lời nói và việc làm của mình?
Chúng ta cũng phải cật vấn để tìm xem làm thế nào để những gì chúng ta nói, hay khi chúng ta hành động, chúng ta có thể minh chứng rằng, những lời chúng ta nói đều xuất phát từ Chúa, và những việc chúng ta làm cũng là của Chúa?
Đức Giêsu đã rất mạnh mẽ và tự tin để nói, để giải thích, để giáo huấn cho các môn đệ về những chân lý sự thật, bởi vì Đức Giêsu biết những lời nói của Người đều phát xuất từ Cha. Và đó chính là sức mạnh của lời nói, đem đến sự biến đổi nơi những người nghe Người.
Nhìn lại sứ mạng của chúng ta, trong chính cuộc sống, chúng ta thấy gì? Nếu những lời chúng ta nói có sức mạnh để lôi kéo người khác tin vào Thiên Chúa, thì đó không phải là của chúng ta, nhưng là từ nơi Thiên Chúa, Đấng có những lời mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu ngọt để lôi kéo người khác về với Người. Và những gì chúng ta nói là sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, trao ban cho cho người khác.
Tuy nhiên, chúng ta rất dễ bị cám dỗ để nghĩ đến tầm ảnh hưởng của mình trên người khác. Chúng ta thường có khuynh hướng nói điều mình nghĩ và áp người khác nghe theo, mà không nói lời của Thiên Chúa.
Nhưng nếu chúng ta có thể nói những lời có được sự ủng hộ từ Chúa Cha, những lời nói phát xuất từ trái tim của Người, thì khi đó, chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt đối với đời sống của người khác. Để những lời chúng ta nói ra mang ý nghĩa, chúng ta luôn phải rất cẩn thận: chúng ta nói gì và nói điều đó thế nào.
Hãy để cho Chúa Cha nói trong chúng ta và qua chúng ta, thì những lời của chúng ta nói ra sẽ có sức thuyết phục và sức mạnh mới. Những lời nói đó trở thành lời mà Thiên Chúa nói với người khác, và những lời đó có sức để cho Thiên Chúa làm nên sự khác biệt trong đời sống của họ.
Chúng ta chỉ có thể để cho Chúa nói trong chúng ta và qua chúng ta, nếu chúng ta luôn có đó một sự kết hợp thân tình với Chúa Cha, sự hiệp nhất với Ngài trong đời sống của chúng ta. Và chỉ trong cầu nguyện, Chúa Cha sẽ chỉ cho chúng ta biết nói những gì và nói cách nào. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P